Từ chiều 31/12/2007, giới trẻ và khách du lịch đã tập trung về khu vực ven Vịnh Marina ngắm hoàng hôn cuối cùng của năm 2007 buông xuống mặt vịnh. Hàng ngàn quả bóng trắng mang theo những lời chúc năm mới được thả trên mặt nước |
Gần tối, người ta bắt đầu “xí chỗ” trên vỉa hè hướng ra mặt vịnh, nơi những chùm pháo hoa sẽ bay lên vào lúc nửa đêm |
Phía sau lưng họ, các nhà hàng đông kín thực khách. Các ban nhạc trẻ thay nhau biểu diễn, cống hiến cho người xem những bài hát sôi động |
Vịnh Marina liên tục đổi sắc theo ánh sáng từ những chiếc đèn màu chiếu vào hàng ngàn quả bóng trắng |
Đến giờ rồi! 10, 9, 8… 3, 2, 1, đùng! Những chùm pháo hoa rực rỡ bay lên không trung, mang theo giai điệu “Happy New Year” |
Pháo hoa tiếp tục "thắp sáng" bầu trời trên Vịnh Marina trong khi đám đông quay mặt vào nhau, bắt tay và chúc nhau “Happy New Year!” |
Thục Minh
(Văn phòng Singapore)
Bình luận (0)