Cầu “kỳ cục”!

08/11/2006 20:18 GMT+7

Cây cầu dang dở trong ảnh có tên Trà Là (tại thị trấn Đông Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu), được bà con gọi là cầu kỳ cục.

Khoảng giữa năm 2004, nhà thầu xây được trụ cầu, gác mấy cây dầm mặt cầu xong thì đột ngột biến mất bỏ lại thân cầu với mấy cây sắt lòi lên lâu ngày bị mưa gió gây gỉ sét. Người dân muốn qua lại phải đi cầu tạm bằng cây gỗ rất trơn trượt. Bà con thắc mắc: không biết bao giờ cầu mới làm xong để người dân đỡ khổ, để hàng tỉ bạc của dân không còn bị bỏ mặc nắng mưa. (Tin, ảnh: Ngọc Nhung)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.