Gợi ý

25/11/2007 00:41 GMT+7

Vợ khó ngủ, thấy lạnh, quay qua thủ thỉ với chồng: - Anh yêu, em chợt nhớ ra rằng hồi em còn bé, mỗi khi em thấy lạnh là mẹ lại ôm em vào lòng, thế là em ngủ được ngay. - Nhưng bây giờ mười hai giờ đêm rồi, trời lạnh căm căm thế này mà em bắt anh đi đón mẹ tới đây sao. H.M (st)

Bình thường

Cô vợ phàn nàn với chồng:

- Trước ngày cưới, anh thường gọi em là “thiên thần bé nhỏ”, “nàng tiên”, “nàng công chúa” của anh.

- Đúng vậy.

- Sao bây giờ anh không gọi thế nữa?

- Em phải mừng cho anh chứ, đầu óc anh bây giờ đã trở lại bình thường rồi.

Lê Hải An (Hà Nội – st)

Cách hay nhất

Sau khi nghe cô giáo kể xong chuyện Sơn Tinh – Thủy Tinh, một học sinh đứng dậy nói:

- Thưa cô, trong các cách đánh chống lại Thủy Tinh, Sơn Tinh còn chưa dùng đến cách hay nhất ạ.

- Cách gì?

- Dạ, mìn và xung điện ạ.

Phan Văn Cường (Quảng Nam - st)

Bán cho ai?

Chủ tiệm bán thực phẩm kiểm tra lại hàng trước khi đóng cửa tiệm, và hỏi người bán hàng mới thuê:

- Miếng dăm-bông thiu anh bán cho ai?

- Thưa ông, bán cho ông nhà trước mặt.

- Thế chiếc giò ôi?

- Cũng bán cho ông ấy. Ông ta mua cả ạ! – Người bán hàng vui vẻ trả lời.

- Đồ ngốc! Tôi được nhà ông ấy mời ăn cơm tối nay đấy.

P.V.C (Quảng Nam – st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.