Sạt lở có nguy cơ chia cắt Quảng Nam và Đà Nẵng

30/11/2008 18:00 GMT+7

(TNO) Dốc Kiền (tuyến đường DT 604 từ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đi Đông Giang, Quảng Nam) tiếp tục sạt lở kéo dài.

Sau nửa tháng thi công, Công ty quản lý sửa chữa công trình giao thông và thoát nước thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể thông xe khu vực này.

Theo đơn vị thi công, do địa chất phức tạp, toàn bộ ba tầng núi của khối núi lớn liên tiếp đổ ập xuống trong nhiều ngày qua khiến các xe múc, xe cẩu gặp nhiều khó khăn khi giải tỏa mặt bằng.

Theo dự kiến, phải hơn một tháng nữa, đoạn đường này mới có thể thông xe an toàn.

Tuy nhiên, do khoảng một cây số mặt đường nhựa của khu vực này bị cuốn trôi xuống vực sâu, nên dù có thông tuyến, việc đi lại của người dân cũng gặp nhiều khó khăn do đường sá lầy lội.

Từ nửa tháng nay, người dân xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang và xã Ba của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam rơi vào tình trạng “gần nhà mà xa ngõ”.

Giao thông từ Đà Nẵng đi Đông Giang bị chia cắt, xe khách phải đi vòng lên thị trấn Thạnh Mỹ huyện Nam Giang, theo đường Hồ Chí Minh sang thị trấn P’Rao của Đông Giang.

Đoạn đường ước tính xa hơn khoảng 50km, các chủ xe khách lập tức lợi dụng cơ hội tăng giá từ 60.000 đồng/người lên 120.000 đồng/người.

Giá hàng hóa, các nhu yếu phẩm tại thị trấn P’Rao cũng tăng theo. Bà Trần Thị Sương, chủ quán ăn Thạnh Hoa tại thị trấn P’Rao cho biết, giá rau, thịt, đồ tươi đưa từ Đà Nẵng lên tăng gấp rưỡi so với thường ngày.

Hơn mười ngày qua, tại dốc Kiền đã xuất hiện “đội quân” khiên xe máy qua khu vực sạt lở với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/xe, nhưng giá trên không được “bảo hành” nếu trong quá trình kéo xe qua bị vỡ bửng, vỡ vè.

Đội quân này chủ yếu là thanh niên ở các xã lân cận tranh thủ “làm ăn” trong đợt sạt lở. Mỗi nhóm trung bình từ 4-8 người, lúc cao điểm có khoảng chục nhóm hoạt động tranh giành nhau khiến cho khu vực này trở nên phức tạp.

Một công nhân thi công cho biết: “Hằng ngày, đất đá thỉnh thoảng vẫn tiếp tục đổ xuống, ngay cả bản thân chúng tôi cũng phải cẩn thận khi dọn dẹp khối núi sạt xuống này, vậy mà người dân vẫn cố băng qua”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bất chấp biển báo nguy hiểm đề phòng sạt lở, “đội quân” trung chuyển xe máy vẫn hoạt động mà không hề có bất cứ bóng dáng lực lượng chức năng nào.

Ở một hướng khác, đường Hồ Chí Minh từ địa phận các huyện Nam Giang, Đông Giang và thậm chí lên Tây Giang cũng bị sạt lở liên tục. Nguy cơ ách tắc giao thông dài ngày hoàn toàn có thể xảy ra tại các đoạn đường này.

 

Đường Hồ Chí Minh địa phận huyện Nam Giang bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: Nguyễn Tú

 

Cầu treo ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang bị mưa lũ cuốn trôi, gần 20 hộ dân, 60 nhân khẩu khu vực này phải băng qua suối để đi làm nương, rẫy - Ảnh: Nguyễn Tú

 

Đường Hồ Chí Minh địa phận huyện Đông Giang, đoạn gần thủy điện A Vương cũng bị sạt lở nặng nề - Ảnh: Nguyễn Tú

 

Mưa lớn ăn sâu vào chân đường đe dọa các phương tiện qua lại - Ảnh: Nguyễn Tú

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.