Ăn cắp cái… giải quyết nỗi buồn

19/05/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Cảnh sát tại tiểu bang Washington (Mỹ) đang tiến hành điều tra một vụ trộm cắp bất thường xảy ra tại một nhà hàng Subway ở West Seattle.

(TNO) Cảnh sát tại tiểu bang Washington (Mỹ) đang tiến hành điều tra một vụ trộm cắp bất thường xảy ra tại một nhà hàng Subway ở West Seattle.

Theo Yourjewishnews, kẻ cắp đã có hành vi phá hủy phòng tắm và chôm chỉa cái…bồn cầu trước khi trốn thoát.

Vụ việc hết sức kỳ lạ này được nhân chứng thuật lại như sau: Khoảng 19 giờ 45 phút tối chủ nhật, họ nhìn thấy một người đàn ông bước vào nhà hàng cùng gia đình. Trong khi chờ người nhà chọn món, người đàn ông lững thững bước vào phòng tắm.

Rất lâu sau, không thấy anh ta ra, người vợ đi vào tìm, nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu nên cả gia đình đành ra về. Một lát sau, mọi người phát hiện người đàn ông kỳ quặc cầm một túi nhựa to và bình tĩnh rời khỏi nhà hàng.

Vài giây sau, nhân viên nhà hàng bước vào phòng tắm kiểm tra và tá hỏa khi nhận thấy cái bồn cầu bỗng dưng… không cánh mà bay, trong khi chìa khóa phòng tắm biến mắt và bồn rửa mặt được nhét đầy khăn giấy.

Theo chủ nhà hàng, cái bồn cầu trị giá 550 USD và cảnh sát vẫn đang ráo riết truy tìm tên đạo chích kỳ quặc.

C.Nhung

>> Kẻ cắp gặp may
>> Kẻ cắp gặp già gân
>> Khi kẻ cắp đâm đầu vào... cảnh sát
>> Rắn 2 m nhảy ra từ... bồn cầu

>> Bồn cầu gập được
>> Nhà hàng bồn cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.