Vì đi chơi từ sáng đến trưa nên cả đoàn ai cũng đói và muốn nghỉ nghơi, ăn uống rồi xuống hồ sau. Nhưng các bảo vệ ở đó rất hung dữ bảo phải mua vé không thì đứng ngoài đó không được vào khu mua sắm ăn uống gì cả. Có giải thích trình bày như thế nào đi nữa thì các bảo vệ đó cũng không cho, và còn hằn học hăm dọa đủ điều.
Thiết nghĩ, Đà Lạt là khu vui chơi giải trí, là điểm tham quan du lịch, muốn thu hút khách du lịch thì thái độ của những người làm dịch vụ phải làm sao để khách đến một lần còn muốn đến lần sau nữa chứ.
Hy vọng khách du lịch đến Đà Lạt sẽ không còn gặp những con người thiếu hòa nhã, ân cần như thế ở đó.
Hoai Vu
Bình luận (0)