Đẹp ngỡ ngàng hoa sưa Hà Nội

22/03/2012 22:40 GMT+7

(TNO) Những ngày cuối tháng 3, hoa sưa trên phố phường Hà Nội đua nhau nở rộ, phủ trắng cả một góc trời. Màu trắng tinh khiết của hoa sưa đã trở thành "đặc sản” của Hà Nội mỗi dịp cuối đông.

(TNO) Những ngày cuối tháng 3, hoa sưa trên phố phường Hà Nội đua nhau nở rộ, phủ trắng cả một góc trời. Màu trắng tinh khiết của hoa sưa đã trở thành "đặc sản” của Hà Nội mỗi dịp cuối đông.

>> Hà Nội những ngày mù sương
>> Dịu dàng thu Hà Nội
>> Tấp nập phiên cuối ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội
>> Đằm thắm loa kèn cuối mùa

Nở thành từng chùm vươn lên trời cao, rũ xuống rung rinh trong gió và rụng trải thảm trắng dưới chân người, những ngày qua, hoa sưa đang nở khắp các con đường, góc phố ở thủ đô.

Cùng Thanh Niên Online ngắm những bông sưa làm mê mẩn lòng người Hà Nội: 




Hoa sưa nở trắng trời Hà Nội - Ảnh: Ngọc Thắng

Một cây sưa đơm bông trước Nhà hát lớn Hà Nội  - Ảnh: Ngọc Thắng

Hoa sưa có tên khoa học là Than Mát - Ảnh: Đức Thịnh

Cây sưa có ở Hà Nội khoảng một thế kỷ nay. Trên khắp các nẻo đường, hoa sưa đã trở nên thân thuộc với người Hà Nội - Ảnh: Đức Thịnh

Hoa sưa trắng tinh khôi, mơ màng như nàng thiếu nữ khiến cánh bướm cũng ngẩn ngơ - Ảnh: Đức Thịnh

Đẹp dịu dàng dưới bóng quốc kỳ... - Ảnh: Đức Thịnh

... hay trắng tinh khôi trên thảm cỏ xanh... -  Ảnh: Đức Thịnh

... vẻ đẹp chỉ thấy ở Hà Nội trong tiết trời cuối đông - Ảnh: Đức Thịnh

Tháng 3, người Hà Nội có thể bắt gặp những bông sưa ở bất cứ đâu, trên cửa kính ô tô... - Ảnh: Đức Thịnh

... hay trải thảm trắng muốt dưới chân gánh hàng rong - Ảnh: Đức Thịnh

Hoa sưa có màu trắng tinh khôi giống tình yêu thuở học trò - Ảnh: Đức Thịnh

Thu Trang - Đức Thịnh - Ngọc Thắng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.