Cướp hả? Chuyện nhỏ!

16/10/2004 22:32 GMT+7

Trùm mặt nạ kín mít, một tên cướp đi vào một ngân hàng ở Zagreb (Croatia) rút súng ra và yêu cầu đưa tiền. Thế nhưng thật bất ngờ, đáp lại mệnh lệnh của y là một... tràng cười thật to phát ra từ một nữ nhân viên.

Sau khi cười đầy vẻ chế nhạo vào mặt kẻ cướp, bà này bình thản bấm điện thoại gọi cảnh sát. Quá bất ngờ và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tên cướp liền quay đầu vọt mất. Hóa ra người phụ nữ kia biết chắc rằng tên cướp không làm gì được mình do toàn bộ kính ngăn cách khách hàng và nhân viên ngân hàng là kính chống đạn!

X.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.