Thương cho kẻ trộm

17/11/2009 13:24 GMT+7

(TNO) Bỏ ra bao nhiêu là công sức theo dõi, nghiên cứu và hành động, cuối cùng những tên trộm đã có thể cười mỹ mãn với mẻ “hốt hàng” gồm toàn những chiếc nhẫn vàng tinh xảo bậc nhất tại một cửa hàng trang sức tại Toledo (bang Ohio, Mỹ). Giá được niêm yết của chúng lên đến hàng ngàn USD. Nhưng một bất ngờ lớn đã làm cho nụ cười mỹ mãn của những tên trộm trở nên méo xệch!

Bất ngờ chắc hẳn đã được khám phá một khi bọn trộm đem tiêu thụ số nhẫn kể trên: tất cả đều là đồ giả, làm bằng đồng, trị giá không quá 25 xu một chiếc!

Hãng truyền thông AP dẫn lời Henry Triplett, ông chủ cửa hàng trang sức cho biết ông đã cho làm những chiếc nhẫn giả bằng đồng, trông giống y như hàng xịn, vốn được cất an toàn ở một nơi khác. Những chiếc nhẫn này chỉ để trưng bày cho khách xem mẫu, đến khi khách đặt mua thật sự, hàng thật mới được đem ra.

Ông chủ Triplett cho biết thiệt hại duy nhất trong vụ trộm vừa qua là cửa kính và 13 tủ trưng bày bị đập vỡ.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.