Biết nói hơn một tháng đã biết đọc

16/11/2005 21:46 GMT+7

Đó là cháu Nguyễn Ngọc Vệ Sĩ, sinh ngày 27/4/2002 ở thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (Bình Định). Sinh ra trong một gia đình bình thường, mãi 32 tháng tuổi mới biết nói nhưng chỉ hơn một tháng sau, Vệ Sĩ đã biết đọc!

Vệ Sĩ là con anh Nguyễn Dũng và chị Trần Thị Ngọc Bích, buôn bán hàng tạp hóa. Vệ Sĩ là con thứ 3, trên Sĩ có một chị gái đang học lớp 8 và một anh trai đang học lớp 6. Hôm chúng tôi đến nhà, cu cậu đang xếp những gói thuốc lá rơi ra từ quầy tạp hóa của mẹ thành các con số, rồi thành chữ cái. Chúng tôi hỏi tên, Vệ Sĩ bập bẹ phát âm chưa tròn: "Cháu - là - Nguyễn - Ngọc - Vệ - Sĩ".

Cầm cuốn Tập đọc lớp 4, Vệ Sĩ đọc từng chữ (nhưng không diễn âm được) với tốc độ đọc nhanh gần bằng người lớn. Đưa tờ báo với khổ chữ nhỏ hơn, Vệ Sĩ vẫn đọc bình thường.

Anh kề của Sĩ là Ngọc Anh có bộ chữ cái bằng nhựa chỉ còn lại mấy chữ: H, V, E, D, X, B, A, O, M... đưa cho em chơi. Không đủ chữ xếp, Vệ Sĩ xếp chữ HE đến V rồi lấy chữ E trước bỏ ra sau. Thật bất ngờ, sau khi xếp xong cháu đọc ngay: "Mùa hè ve kêu". Thấy một người hàng xóm đi ngang, cháu cặm cụi xếp: “Bà Tám Ngôn”. Hỏi ra mới biết, người vừa đi ngang tên là bà Tám Ngôn. Biết cháu còn có khả năng đọc chữ tắt, tôi lấy chiếc mũ có ghi số điện thoại quảng cáo: ĐT: 056 852957 bảo cháu đọc, cháu đọc ngay: "Điện thoại không - năm - sáu - tám - năm - hai - chín - năm - bảy". Chiếc xe khách đậu trước nhà có dòng chữ: TP Hồ Chí Minh, cháu đọc ngay: Thành - phố - Hồ - Chí - Minh.

Theo lời kể của bố mẹ Vệ Sĩ, cậu bé ngoài khả năng đọc tắt còn hát được karaoke, đọc và hát được bài hát ghép bảng chữ cái tiếng Anh, đọc các chỉ dẫn trên bao bì hàng hóa. Vệ Sĩ có khả năng nhớ rất giỏi. Những chương trình quảng cáo, dự báo thời tiết trên ti vi, cháu đọc thuộc làu. Đặc biệt hơn là cháu có thể sắp xếp nhanh và chính xác câu hỏi chọn người chơi của chương trình "Ai là triệu phú" trên VTV3. Vệ Sĩ phát triển bình thường, ít khi đau ốm nhưng chậm biết nói, 32 tháng mới biết nói và hơn một tháng sau đã biết đọc.

Chị Ngọc Bích, mẹ của Vệ Sĩ cho biết thêm: "Có lần, tôi cầm một quyển sách, tên tác giả là Nam Phương, phía dưới là dòng chữ 60 bài thuốc. Cháu đọc tên tác giả. Tôi cứ nghĩ cháu chỉ biết số chứ không biết chữ, nên nói đùa đây là số 6 chứ không phải số 5 (đọc trại theo chữ Nam - tên tác giả) thì cu cậu òa khóc. Khi ấy, tôi nói con đọc đi, vậy là cu cậu đọc ngay: Nam Phương, 60 bài thuốc. Một lần khác, có người dì nằm đọc báo, Vệ Sĩ nhìn ở mặt sau cũng đọc theo. Không tin, người dì lật trang khác bảo đọc, Vệ Sĩ đọc một cách dễ dàng. Cả nhà rất ngạc nhiên và thử cháu nhiều lần bằng những dòng chữ hiện trên ti vi, Vệ Sĩ đều đọc vanh vách. Từ đó, Vệ Sĩ ngày càng thể hiện nhiều khả năng đặc biệt khác, đọc được những từ, ký hiệu khó hơn; khả năng hiểu cũng phát triển rất nhanh và có những suy luận, liên tưởng bất ngờ".

Đây quả là một trường hợp lạ, hiếm có. Rất mong các cơ quan có chức năng  quan tâm, chú ý đến cậu bé có nhiều khả năng đặc biệt này.

Ngọc Oanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.