"Họa sĩ" Schroeder

15/11/2005 22:44 GMT+7

Có thể không mấy người biết đến họa sĩ này nhưng cái tên của ông ta nghe quen quen. Đúng là quen thật vì đó chính là thủ tướng của nước Đức suốt 7 năm qua nhưng sắp mãn nhiệm - ngài G.Schroeder.

Cuối tháng này, ngài sẽ rời dinh thủ tướng ở Berlin để nhường chỗ cho bà A.Merkel, lãnh đạo đảng bảo thủ Dân chủ thiên chúa giáo (CDU) vừa giành thắng lợi sít sao trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Vậy sau khi rời nhiệm sở, ông Schroeder muốn làm gì? Vẽ tranh, theo tiết lộ của họa sĩ Ý B.Bruni. "Schroeder là một chính trị gia tuyệt vời và ông ấy sẽ là một họa sĩ tài năng", Bruni khen. Ông này cho biết rất ấn tượng với một vài bức tranh của "bạn hiền" Schroeder và ngài thủ tướng cũng đã mua nhiều khung vải để "ươm mầm" sở thích mới của mình. Vị thủ tướng 61 tuổi này thường xuyên ghé thăm nhà Bruni ở Pesaro, trên bờ biển Adriatic của Ý. Tuần trước, ông nói với tờ Die Zeit rằng mình sẽ viết hồi ký sau khi hết làm thủ tướng.

X.A
(AFP)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.