Xin hãy giúp người bán báo dạo

19/03/2012 03:39 GMT+7

Hằng ngày, ông Huỳnh Đình Bút (54 tuổi, trú tổ 20, thôn 5, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) phải thức dậy từ 2 giờ sáng ra Đà Nẵng nhận báo về Thăng Bình bán dạo lấy tiền lo cho gia đình, nuôi con ăn học.

Hằng ngày, ông Huỳnh Đình Bút (54 tuổi, trú tổ 20, thôn 5, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) phải thức dậy từ 2 giờ sáng ra Đà Nẵng nhận báo về Thăng Bình bán dạo lấy tiền lo cho gia đình, nuôi con ăn học.

Sáng 15.3, khi đang chạy xe trên đường Quang Trung (Đà Nẵng), ông bị xe khách 16 chỗ tông phải, người dân đi đường đưa ông nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng với thương tích nặng, hôn mê sâu (ảnh)... Anh Huỳnh Đình Trí, con trai ông Bút, nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Cả nhà lo cho tôi với em gái ăn học ở Đà Nẵng mấy năm nay, nên không có tiền để dành. Chị gái tôi làm công nhân, lương cũng chỉ đủ tiêu tằn tiện. Tôi mới ra trường, vừa đi làm được có vài ngày, xoay thế nào cũng không ra tiền, mà bác sĩ thì bảo phải chuẩn bị hơn 100 triệu đồng đề phòng trường hợp ba tiếp tục mổ!”. Mấy ngày nay, vợ ông Bút chạy ngược, chạy xuôi về quê tiếp tục vay mượn, nhưng họ hàng, chòm xóm ai cũng nghèo...

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Đức, Bệnh viện Đà Nẵng, thì trường hợp của bệnh nhân Bút hiện vẫn đang trong tình trạng khá nguy kịch. Bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng: chấn thương sọ não tụ máu trong não; chấn thương vỡ xương gót phải, vỡ mâm chài chân trái. Bệnh nhân đang cần chế độ chăm sóc, hồi sức đặc biệt, chi phí điều trị phải hơn 100 triệu đồng.

Mong bạn đọc, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ ông Huỳnh Đình Bút sớm vượt qua hiểm nghèo.

D.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.