Người đàn ông sở hữu vòng eo "khủng"

07/03/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Rob Gillet, 25 tuổi, một “tín đồ” của bánh quy và bánh kem sở hữu số đo cơ thể rất “đáng nể”, chỉ cao 1,6m nhưng nặng tới 226,8kg và đặc biệt vòng eo tới 1,98m.

(TNO) Rob Gillet, 25 tuổi, một “tín đồ” của bánh quy và bánh kem sở hữu số đo cơ thể rất “đáng nể”, chỉ cao 1,6m nhưng nặng tới 226,8kg và đặc biệt vòng eo tới 1,98m.

Chàng thanh niên sống tại Bridgend, miền bắc xứ Wales (Anh) này luôn đổ lỗi cho bà ngoại đã làm cho mình nghiện thức uống có gas, các loại bánh ngọt, socola… từ khi anh còn là một đứa trẻ.

Hiện tại, mỗi ngày Rob Gillet tiêu thụ tới 7.000 calo, nhiều gấp ba lần chế độ dinh dưỡng hợp lý cho một người đàn ông bình thường.

Rob Gillet thừa nhận cơ thể “phát tướng” tới mức khủng khiếp làm anh chưa một ngày nào được sống yên ổn.

Rob Gillet thường xuyên khóc về đêm vì nỗi cô đơn, không có bạn gái, không được diện các bộ đồ thời trang hay ra ngoài vui chơi như bạn bè cùng trang lứa.

Các bác sĩ khuyến cáo, Rob Gillet sẽ rất khó sống thọ quá 30 tuổi nếu như anh không nhanh chóng điều chỉnh lại chế độ ăn, tập luyện, thậm chí là phẫu thuật khâu dạ dày để giảm cân thật hiệu quả.


Thân hình “tròn vo” của Rob Gillet - Ảnh: Daily Mail

Phạm Hải

>> Giữ dáng cân đối trong ngày Tết
>> Gửi máu của một trẻ "siêu béo phì" ra nước ngoài xét nghiệm
>> Giảm béo, không chỉ phẫu thuật là xong
>> Ép cho "mình hạc xương mai
>> Chai nhựa cũng gây béo phì và tiểu đường
>> Béo phì từ trong não
>> Béo vòng 3 cũng có lợi
>> Người đàn ông “bụ bẫm” nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.