Nên xem lại các bảng chờ xe buýt

24/12/2004 21:49 GMT+7

Chủ nhật vừa rồi tôi có việc phải xuống quận 12 - TP Hồ Chí Minh. Tôi lên xe tại chợ Bến Thành và xuống bến cuối cùng ở chợ Hiệp Thành. Hôm đó là chủ nhật nên khá đông khách. Với 2.000 đồng đi được cả một quãng đường xa như vậy quả là rẻ. Tuy nhiên, trên đường tôi nhận thấy một số bất cập mà ngay cả anh lái xe cũng bất bình. Đó là chuyện những tấm bảng chờ xe buýt.

Còn nhớ trước đây, những bảng chờ xe buýt làm màu vàng rất dễ nhận thấy từ xa. Chẳng hiểu vì sao nó được thay bằng màu xanh xỉn, chỉ to gấp ba, gấp tư cái bảng con của các cháu học sinh. Hơn nữa, nó được treo ở những vị trí rất khó thấy, có khi còn khuất sau lùm cây thì đành... bó tay. Có nhiều người dân đón xe không đúng chỗ có bảng chờ nên anh lái xe phải bỏ khách. Dù thương người chờ xe, nhưng nếu dừng cho họ lên thì anh lái xe sẽ bị phạt vì đón và trả khách không đúng bến. Thậm chí có những bến chính anh lái xe cũng chạy lố mới nhận ra tấm bảng chờ. Tôi thấy anh lái xe rất có tình qua những "cằn nhằn" của anh về cái bảng chờ, tôi hiểu anh thương người dân ngoại thành lắm. Anh cho rằng với trình độ của người dân ngoại thành thì Sở Giao thông - Công chánh phải nghiên cứu lại. Tấm bảng chờ màu vàng sẽ dễ thương và dễ nhận thấy từ xa hơn, vậy vì sao nó lại phải thay màu?

Thúy Hằng
(TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.