Nhường nhau hàng cứu trợ

19/11/2010 22:26 GMT+7

Cuối tháng 10 vừa qua, nghe tin lũ lụt gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, các thầy cô giáo ở TP Nha Trang đã quyên góp được 60 triệu đồng, 61 thùng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập… và gửi tặng đồng nghiệp đang công tác tại vùng bị ngập lụt huyện Bố Trạch (Quảng Bình), huyện Can Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Cô Cao Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Thạnh, nói: “Đó chỉ là chút tình cảm động viên đồng nghiệp trong lúc gặp khó khăn. Nhiều học sinh khi biết nhà trường tổ chức quyên góp giúp các thầy cô giáo nơi khác, cũng đã đem những món đồ chơi, sách vở, bút mực gói gắm cẩn thận trong bao nylon, gửi tặng các bạn vùng lũ”.

 

Các cô giáo trường Tiểu học Hà Tông Mục, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh phơi sách sau khi lũ rút  - Ảnh: D.Đ.M

Thầy Lê Quyết Tiến, Chủ tịch Công đoàn Phòng GD-ĐT TP Nha Trang kể: “Sáng 1.11, trong khi Phòng GD-ĐT tổ chức chuyển hàng cứu trợ giúp đỡ đồng nghiệp ở huyện Can Lộc, thì ở Khánh Hòa mưa rất lớn, gây ngập lụt nhiều nơi.

Biết được tin này, thầy Trần Đình Sửu, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Can Lộc, liền gọi điện gửi lời cảm ơn chân thành, và đề nghị chúng tôi giữ lại số hàng cứu trợ để giúp đỡ gia đình những thầy cô giáo vùng khó khăn ở Khánh Hòa”. Cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài nửa tiếng đồng hồ; hai bên cứ nhường nhau số hàng cứu trợ này.

Cuối cùng, thầy Tiến báo cho thầy Sửu biết UBND TP Nha Trang đã có kế hoạch giúp đỡ những gia đình GV gặp khó khăn. Lúc đó, thầy Sửu mới yên tâm nhận số quà cứu trợ của các thầy cô giáo ở Nha Trang gửi tặng.

Thiện Nhân - Lê Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.