Quá nể!

05/06/2012 19:33 GMT+7

(TNO) Bị tai nạn giao thông bể xương chậu và gãy xương sống, ông Lee Sharrett phải nằm viện suốt 3 tháng, ngồi xe lăn 6 tháng, chống gậy nhiều năm tập đi.

(TNO) Bị tai nạn giao thông bể xương chậu và gãy xương sống, ông Lee Sharrett phải nằm viện suốt 3 tháng, ngồi xe lăn 6 tháng, chống gậy nhiều năm tập đi. Vậy mà ở tuổi 40, ông vừa trở lại với một giải thể hình chuyên nghiệp dành cho vận động viên hoàn toàn bình thường.

Theo Orange, Sharrett sống ở Queensland (Úc), đã là một tay thể hình cừ khôi từ trước khi bị tai nạn cách đây 10 năm.

Vật lộn để đi lại được đã là điều phi thường với người đàn ông này, không ngờ sau khi bình phục, ông quay lại tập thể hình.

Với trọng lượng đến 120 kg sau nhiều năm không thể vận động mạnh, mục tiêu đầu tiên của Sharrett là giảm cân thật nhanh. Ông đã làm được điều đó rất nhanh chóng.

Bắt đầu từ hồi tháng 1 năm ngoái, Sharrett quay lại tập thể hình một cách nghiêm túc, hiện duy trì ở mức 4 giờ/ngày.

Tuy thế, Sharrett cho biết ông không khổ luyện mà có rất nhiều niềm vui vì thể hình là lẽ sống của ông.

Tường Khuê

>> Cơ bắp nam diễn viên Hàn Quốc làm nóng màn ảnh
>> Giật mình với hot boy, hot girl
>> Nhảy hiphop bằng nạng gỗ
>> Chú chó giúp người nhỏ nhất thế giới
>> Cha đẻ xe lăn thông minh Aviator

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.