Đêm ở sân bay Suvarnabhumi

28/11/2008 16:46 GMT+7

(TNO) Bất chấp việc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp và cấm tụ tập trên 5 người, những người biểu tình vẫn trụ lại sân bay Suvarnabhumi như không có gì xảy ra.

Vào 21 giờ đêm qua, 27.11, sau khi Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat ban bố tình trạng khẩn cấp, không khí tại sân bay Suvarnabhumi có phần nóng lên giữa tin đồn rằng ngay trong đêm hoặc rạng sáng, cảnh sát sẽ giải tán biểu tình.

Tin đồn đảo chính lan rộng ngay trong ngày hôm qua cũng khiến tình hình dường như nóng sốt hơn.

Nóng là vậy nhưng xem ra người biểu tình vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ họ đã quen các cuộc trấn áp của cảnh sát trước đó, kể từ khi Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) biểu tình hồi tháng 5 để yêu cầu chính phủ thân cựu thủ tướng Thaksin từ chức.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Thanh Niên Online ghi nhận được tại sân Suvarnabhumi vào lúc nửa đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay (28.11)

 

 Nhiều người mang cả con nhỏ đến sân bay cùng “ăn dầm nằm dề” với đoàn biểu tình mà không sợ ảnh hưởng đến an toàn của đứa trẻ

 

 Một xe đẩy hành lý của sân bay được trưng dụng làm xe đẩy bán khăn ngay trong sảnh sân bay. Với giá 100 baht/cái (khoảng 50.000 đồng), mặt hàng này bán rất chạy bởi trong sân bay rất lạnh

 

 Người biểu tình nằm la liệt và ngủ một cách bình thản trong sảnh sân bay…

 

 … và co ro ngoài con đường trước sảnh sân bay trong thời tiết gió mạnh và lạnh lẽo. Quá nửa đêm, một cuộc diễn tập chuẩn bị cho cuộc trấn áp của cảnh sát đã diễn ra. Một báo động giả được phát đi, đánh thức tất cả người biểu tình dậy

 

Thức đêm thì dễ đói, nhưng không sao. Công tác hậu cần cho người biểu tình rất chu đáo. Mì ăn liền và nước sôi luôn sẵn sàng

 

6 giờ sáng hôm nay, giữa những tin đồn cảnh sát sẽ trấn áp, những người biểu tình tiếp tục đổ về Suvarnabhumi

 

Trong khi đó, những người khác thì xếp hàng đón xe về nhà để tắm rửa và thay quần áo để rồi sau đó ra lại nơi biểu tình

Việt Phương
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.