Bà Liễu đốt chồng lãnh án chung thân

Lê Nam
Lê Nam
29/03/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Sau gần một ngày xét xử, chiều nay 29.3, TAND tỉnh Long An tuyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Trần Thúy Liễu với tội danh giết người.

(TNO) Đúng 8 giờ sáng 29.3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thúy Liễu mới bắt đầu nhưng từ 6 giờ 30 phút người dân đã đến dự rất đông.

Bà Liễu khóc sướt mướt rồi ngất xỉu

Bà Nguyễn Kim Nga, mẹ nhà báo Hoàng Hùng được người con trai đưa tới tòa từ rất sớm. Bà Nga nói suốt đêm qua không ngủ được, trông đến sáng để đến dự phiên tòa.

Hỏi bà có định nói với bị cáo Liễu (con dâu), điều gì không. Bà nói sẽ khuyên con dâu nên khai hết sự thật.


Bị cáo Liễu ngất xỉu khi đứng trước vành móng ngựa - Ảnh: H.Phương

Đúng 8 giờ, cảnh sát dẫn giải bị cáo Liễu vào phòng xử án.

Bị cáo Liễu mặc áo tím, cột tóc, mắt đẫm lệ khi bước vào phòng xử.

Khi đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Liễu bất ngờ… ngất xỉu khiến cho các nữ cảnh sát phải chăm sóc.

Đến 8 giờ 30 phút bà Liễu vẫn chưa bình tĩnh, do vậy, tòa cho phép bị cáo ngồi để trả lời.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Liễu tả lại rành mạch về “công đoạn” đốt chồng.

Bà Liễu cho rằng xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn gia đình, không ai xúi giục.

Cụ thể là ông Hùng thường hay ghen tuông, cáu gắt và thường hay đánh bị cáo nhiều lần.

Tòa hỏi lý do tại sao đánh, bà Liễu nói vì anh Hùng ghen. Tòa hỏi tiếp, ghen với ai? “Thưa quý tòa, ghen với anh Nguyễn Văn Tâm”, bà Liễu nói.

Bà Liễu thừa nhận mình đã sai với chồng con khi nạn nhân lo làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ con, còn mình đi đánh bài, ngoại tình…

Tòa hỏi ngoài việc thua bài, bị cáo còn nợ nần ai không. Bị cáo Liễu nói nợ nần lâu nay vợ chồng đều biết, nhưng hỏi nợ bao nhiêu thì bà Liễu nói mấy năm rồi, không nhớ rõ.

Tuy nhiên, khi được tòa gọi lên, cháu Lê Hồng Nhung lại nói “Chuyện đất đai giữa mẹ con với bác Tâm, ba con không biết gì hết”.


Bà Liễu ngồi trả lời tại phiên xét xử - Ảnh: H.Phương

Liên quan đến việc viết thư cho ông Tâm, bà Liễu thừa nhận có gửi 3-4 lần, nhưng tòa hỏi nội dung viết những gì thì bà Liễu nói: “Dạ thưa quý tòa, bị cáo không nhớ rõ”. Trong khi đó, khi được tòa hỏi thì ông Tâm phủ nhận việc nhận thư của bà Liễu.

Tòa gọi bà Nhiệm (em ông Tâm) lên, hỏi có chuyển thư không. Bà Nhiệm thừa nhận có nhận nhưng không đưa ông Tâm mà xé ra coi.

Tòa hỏi trong thư nói gì, bà Nhiệm nói: “Ngoài việc căn dặn anh Tâm khai việc mua bán đất đai, chị Liễu còn nói em nhớ anh nhiều lắm!”.

Cũng theo lời khai của ông Tâm và bà Liễu thì trong thời gian xảy ra vụ án, cả hai có nhắn tin, điện thoại cho nhau. Nhưng cả hai đều cho rằng chỉ là hỏi thăm nhau thôi.

Liên quan đến việc ai đã mở cửa chính nhà ông Hùng trong đêm xảy ra vụ án, trước đó các nhân chứng như Nguyễn Công Anh, Trần Trọng Nghĩa - là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, đều khai rằng khi họ đến thì cửa rào và cửa chính nhà ông Hùng đều mở. Trong khi đó, bà Liễu và 2 con đều khai không biết ai mở cửa.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay cả hai nhân chứng đều khai rằng họ không nhớ cửa đã mở hay chưa.

Tòa hỏi bà Nguyễn Kim Nga (mẹ ông Hùng) có đề nghị gì không, bà Nga nói: “Tôi chỉ khuyên con dâu nếu có ai xúi giục thì nên khai ra, đừng cam chịu một mình”. Và “đề nghị quý tòa xét xử công chính, liêm minh, không để kẻ ác giết người cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Đáng lưu ý là cháu Lê Hồng Châu, khi tòa gọi lên, cháu nói: “Cháu nghĩ là trong vụ giết ba cháu có người thứ hai. Xin tòa đừng để một mình mẹ cháu phải chịu tội”.


Ông Tâm...


.. và bà Nhiệm (em gái ông Tâm) trả lời tại phiên tòa - Ảnh: H.Phương


Bà Nguyễn Kim Nga mong con dâu khai "sự thật" - Ảnh: H.Phương


Cháu Lê Hồng Châu (con gái ông Lê Hoàng Hùng) cho rằng có đồng phạm - Ảnh: H.Phương

Trả lời câu hỏi luật sư về động cơ của hành động đốt chồng, bà Liễu cho rằng chỉ cảnh cáo và để chồng không hành hạ bị cáo nữa.

Tiếp theo đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án dành cho bị cáo Liễu từ tù chung thân đến tử hình. Khi nghe xong mức án đề nghị bị cáo Liễu đòi cắn lưỡi tại phiên tòa.

Bà Liễu xin lỗi mẹ chồng và các con

Ở phần tranh luận, bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư Nguyễn Cao Trí cho rằng, bị cáo Trần Thúy Liễu không hề có ý tước đoạt sinh mạng của nhà báo Hoàng Hùng đến cùng. Luật sư này viện dẫn: Liễu không trói chân trói tay, không chích thuốc ngủ... đối với nạn nhân.

“Thân chủ của chúng tôi tích cực cứu chữa nạn nhân đến cùng. Hơn nữa, thân chủ chúng tôi tự thú chứ không phải đầu thú. Thân chủ chúng tôi đã khắc phục hậu quả sau phút giây bồng bột ấy. Thân chủ chúng tôi thức 11 ngày liền tại bệnh viện để chăm sóc nạn nhân”, luật sư Trí nói, giọng hùng hồn.

Khi nghe đến đây, cả phòng xử rộ lên những tiếng bất bình với cách lập luận của luật sư Trí.

Bảo vệ quyền lợi cho phía bị hại, luật sư Nguyễn Văn Đức đề nghị HĐXX cần thực hiện điều tra lại vì có 2 điểm cháy trong 1 hiện trường, cách nhau 1,1m nhưng chưa được làm rõ.

Luật sư Đức lập luận: Tại sao không cháy chỗ khác mà cháy ở cuối giường và giữa giường. Trong kết luận của Viện Khoa học hình sự thì không thể có chuyện nhầm lẫn giữa xăng và dầu. Xăng khác, dầu khác. Hiện nay không có tài liệu nào nói xăng dầu là xăng cả. Vấn đề hiện trường giả, nếu nói không nhớ, ai cũng có thể tự bịa. Cơ quan tố tụng có quyền đánh giá chứng cứ nhưng phải dựa trên Bộ luật tố tụng Hình sự.

Luật sư Đức nói tiếp: “Chúng tôi có quyền đặt ra những nghi vấn chưa rõ trong vụ án...”.

Đến 15 giờ 44 phút, bị cáo Liễu nói lời xin lỗi mẹ chồng: “Kính thưa má, từ sâu thẳm trong thâm tâm của con, con chỉ muốn dọa anh Hùng chứ không giết ảnh. Con mong mẹ tha thứ cho con. Hai con của mẹ, mẹ mong rằng hai con hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ mà tha thứ lỗi lầm của mẹ. Thưa quý tòa, bị cáo rất ân hận trước hành vi tội lỗi của mình, xin quý tòa xem xét cho bị cáo sớm về”.

Đến 15 giờ 46 phút, Tòa nghị án.

16 giờ 20 phút, TAND tỉnh Long An tuyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Trần Thúy Liễu với tội danh giết người.

Diễn biến vụ án:

- Rạng sáng ngày 19.1.2011 ông Lê Hoàng Hùng bị phóng hỏa trong lúc đang ngủ tại nhà riêng.

- Ngày 20.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án giết người, đến ngày 29.1 thì nạn nhân bị tử vong.

- Đêm 20.2, bà Trần Thúy Liễu bất ngờ đến cơ quan điều tra tự thú chính mình đã sát hại chồng.

- Ngày 20.7, cơ quan điều tra kết luận vụ án không có đồng phạm.

- Ngày 23.8, Viện KSND Long An ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

- Ngày 26.9, cơ quan điều tra có kết luận điều tra bổ sung nhưng nội dung vẫn như cũ.

- Ngày 20.10, Viện KSND Long An ra cáo trạng truy tố Trần Thúy Liễu tội giết người.

- Đầu năm 2012, một lần nữa TAND tỉnh Long An lại trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Nhưng rồi cáo trạng lần 2 cũng không khác so với lần trước.

- Điều bất ngờ là lần này, ông Nguyễn Văn Tâm cùng với vợ đã phát đơn kiện người tình đang ở trong trại giam để đòi nợ!

Hoàng Phương - Khánh Long

>> Ngày mai xử vụ bà Liễu đốt chồng
>> Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại: Ông Tâm kiện bà Liễu để... đòi nợ
>> Vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại: Trả hồ sơ về cơ quan điều tra
>> Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị đốt: Tòa trả hồ sơ để điều tra lại
>> Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại: Những tình tiết cần được làm rõ
>> Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại: Khai trừ Đảng và buộc thôi việc ông Nguyễn Văn Tâm
>> Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại: Kiến nghị trả hồ sơ để điều tra lại
>> Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại: Ông Tâm thoát tội “che giấu tội phạm”?
>> Đề nghị truy tố bà Liễu tội giết người 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.