Giả làm luật sư để... bán dâm

22/12/2006 22:34 GMT+7

Quả là chuyện chưa từng có trong lịch sử nhưng đã xảy ra ở nhà tù Baltimore, bang Maryland, Mỹ.

Cảnh sát cho biết, một phụ nữ 29 tuổi đã nhận là luật sư của Jason Moody - một tù nhân đang thi hành hình phạt 30 năm tù giam vì tội ngộ sát - với đầy đủ chứng minh thư, thẻ hành nghề, thẻ an ninh và danh thiếp...

Với những giấy tờ ấy của một luật sư thuộc hãng luật tên tuổi Peters &Weber trụ sở tại thủ phủ Annapolis, người phụ nữ này được đàng hoàng đưa vào khu giam tù nhân.

Khi còn lại một mình với Moody, nữ luật sư giả danh này đã làm tình với "thân chủ" của mình ngay trong phòng. Sau vài phút ngỡ ngàng, viên cảnh sát có nhiệm vụ giám sát các cuộc gặp kiểu này đã "cắt phim".

Chỉ tội cho nữ luật sư thật, khi đang trên đường đến công ty thì nhận được thông báo cấm không cho đến nhà tù kia nữa vì lý do "tế nhị" trên. Vị nữ luật sư tội nghiệp này một phen bẽ mặt với đồng nghiệp, nhưng may mà cảnh sát đã kịp thời phát hiện ra những thứ giấy tờ mà "nữ luật sư giả danh" đã dùng là đồ giả hiệu.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.