Khoảnh khắc có... virus

06/10/2004 22:08 GMT+7

Trái cây” mới đúng chứ ! Hải - nhân vật chính trong bộ phim nhiều tập Đường đời đang được chiếu trên VTV3 có số phận khá trôi dạt nên bối cảnh của phim cũng trải dài từ Bắc vào Nam. Biên kịch có lẽ là người miền Bắc nên dù chuyện phim diễn ra tại TP.HCM và nhân vật là người miền Nam nhưng ngôn ngữ vẫn mang màu sắc miền Bắc.

“Đơn cử, trong tập phim mới chiếu chiều chủ nhật 3/10, khi được Hải hỏi đang đi đâu, chú bé (nói giọng miền Nam rặt) trả lời: "Con đi ra cửa hàng hoa quả". Người Nam Bộ không dùng cách nói như thế để chỉ việc đi mua trái cây. (Mỹ Hà - Vũng Tàu)

Trẻ em có hiểu được chăng? Trong chương trình Những thiên tài nhỏ phát sóng trên HTV tối 1/10, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật rối Cô bé xấu xí thay vì nói: "Cháu có giúp gì được cho bác không?" thì lại nói: "Cháu có giúp cho được gì bác không?" (!). (H.Thanh - TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.