Bé gái sơ sinh sống sót sau 12 giờ bị bỏ ở nhà xác

12/04/2012 14:13 GMT+7

(TNO) Một bé gái sơ sinh bị các bác sĩ tuyên bố nhầm là đã chết, may mắn sống sót sau 12 giờ "yên vị" tại nhà xác Bệnh viện Perrando ở Argentina.

(TNO) Một bé gái sơ sinh bị các bác sĩ tuyên bố nhầm là đã chết, may mắn sống sót sau 12 giờ "yên vị" tại nhà xác Bệnh viện Perrando ở Argentina.

Theo Reuters, bé gái chào đời ngày 3.4 được cha mẹ đặt tên Luciana Abigail, hiện trong tình trạng nguy kịch sau khi phải trải qua 12 giờ nằm trong ngăn tủ đựng xác tại nhà xác bệnh viện.

Các bác sĩ bệnh viện Perrando tuyên bố nhầm bé Abigail đã chết sau khi bé chào đời được 15 phút và đưa bé vào nhà xác.

Cô Analia Bouter, mẹ của Abigail cho biết: “Khi tôi và chồng định đến nhà xác để nhìn mặt đứa con bé bỏng của mình lần cuối thì tôi nghe tiếng khóc của con. Tôi biết nó còn sống”.

Sau đó, bé Abigail được cấp cứu để phục hồi sức khỏe nhưng vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Bệnh viện Perrando ngay lập tức đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra cá nhân nào thiếu trách nhiệm, nhầm lẫn tuyên bố bé Abigail đã chết.

Kết quả có năm người, bao gồm bác sĩ và y tá bệnh viện, bị kỷ luật và đình chỉ công tác.

Được biết, bé Abigail là trẻ sinh non ở tháng thứ 6 của thai kỳ và chỉ cân nặng 800 gam.

Phúc Duy

>> Dị tật ống thần kinh thai nhi và cách ngăn ngừa
>> Mổ tim cứu sống một trẻ sơ sinh đẻ non
>> Xét nghiệm giang mai khi có thai
>> Ca sinh ba sống sót kỳ diệu
>> Sức sống kỳ diệu của cậu bé chào đời chỉ 600 gam
>> Cứu sống bé sơ sinh nặng 650 gam
>> Không khí ô nhiễm có thể gây sinh non
>> Nguy cơ từ thuốc lá khi mang thai
>> Bà mẹ sinh 20 đứa con
>> Trẻ sinh non và rủi ro động kinh lúc trưởng thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.