Còn ai phải "ra đi" nữa đây?

27/12/2005 00:52 GMT+7

16 giờ chiều 26.12.2005, ông Lê Thế Thọ mới chịu hạ bút gửi đơn cho ông Nguyễn Trọng Hỷ xin từ chức Phó chủ tịch VFF vì "lý do cá nhân". Người VN biết chuyện này đều... cười, không phải vì mừng cho ông Thọ lần này được nghỉ hẳn, mà vì động tác "từ chức" này đến quá chậm, đâm thành lạc lõng.

Xin nhớ, chính sự phẫn uất của 80 triệu người VN vì không chỉ một vụ án "bán độ" tại SEA Games 23 mà rất nhiều những vụ bán độ bẩn thỉu trước đó hàng chục năm suốt cho tới giờ bị che đậy bị "xóa dấu vết" đã và còn sẽ dẫn tới nhiều cuộc "ra đi" khác. Phải nói thật, những cầu thủ U.23 bán độ chỉ là những "con tép" so với những "con mập" dù hành vi bán độ của họ là cực kỳ nghiêm trọng. Bóng đá luôn dàn ra trước hàng triệu hàng triệu người, nó nhạy cảm và có khả năng thăng hoa hay hủy hoại những tình cảm của cộng đồng. Chuyện ông Thọ xin từ chức, dù là một bước phát triển tích cực sau những gì công luận và báo chí lên tiếng kiên trì và mạnh mẽ trong suốt thời gian qua, nhưng vẫn là chưa đủ nếu người ta muốn xây dựng lại một nền thể thao sạch, một môi trường bóng đá sạch ở Việt Nam ta. Hãy nghĩ xem, một người có nhiều "nghi án" như ông Thọ vì sao lại có thể tồn tại lâu đến vậy trong cương vị lãnh đạo bóng đá VN, ta sẽ thấy một điều dường như nghịch lý. Rằng cũng may là vụ bán độ lần này tại SEA Games 23 bị phát giác, nếu không, chưa biết bóng đá VN sẽ tụt xuống "bậc" nào trong con mắt của thế giới bóng đá. Khi ông Nguyễn Hồng Minh trong phút cuối còn lớn giọng bao che cho ông Thọ, hay khi ông Nguyễn Danh Thái còn chưa biết phải nói ông Thọ phạm cái gì có thể cấu thành một tội, thì những người yêu bóng đá VN biết đây chỉ mới là chặng đầu, là những bước đầu để đi tới một thời kỳ bóng đá VN được điều hành một cách dân chủ và đúng pháp luật. Người ta hay nói người Việt Nam mình chưa có "văn hóa từ chức". Nhưng đấy chỉ là cách nói vô thưởng vô phạt, một khi công quyền chưa thực thi "pháp luật cách chức" thì đâu có ai dại gì mà "từ chức", dù từ chức có là biểu hiện văn hóa cao đi nữa. Cái mà người hâm mộ bóng đá chờ đợi bây giờ, là sau sự ra đi của ông Thọ, còn những ai phải "ra đi" nữa đây ?

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.