Hai bạn nam đi cùng là Nguyễn Hữu Đốn và Nguyễn Quang Tin (sinh viên trường Trung cấp Tàu thủy 3, đều ở tỉnh Bình Định) đã nhảy xuống cứu, nhưng do nước chảy xiết, cả hai đã chết đuối. Cô gái được lực lượng cảnh sát bảo vệ trụ sở UBND TP Đà Nẵng gần đó cứu thoát chết. Cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được xác của Đốn và Tin. Mặc dù đường dẫn xuống mép nước sông Hàn cầu chữ T đã bị khóa kín và có biển báo nguy hiểm nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. (Bảo Nguyên)
Sản xuất nhớt giả
Công an TP.HCM ngày 20.12 đã bắt quả tang Lương Quang Vinh (44 tuổi, ngụ Q.12) đang vận chuyển 3 thùng nhớt giả nhãn hiệu Castrol trên đường Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp. Khám xét cơ sở của Vinh trên đường Lê Quang Định, P.5, Q.Bình Thạnh, công an thu giữ hàng trăm chai nhớt giả thành phẩm cùng nhiều phụ liệu dùng để sản xuất nhớt giả các nhãn hiệu nổi tiếng. (Ngọc Thọ)
Gặp cướp
Rạng sáng 21.12, chị Hoàng Diễm cùng bạn đi xe máy biển số 52F8-4118 trên đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp (TP.HCM). Khi đến trước nhà 790/19 các chị đã bị 4 tên cướp chạy 2 xe máy dùng dao uy hiếp cướp xe. (Thanh Hồng)
Mánh cũ
Phạm Văn Tính (22 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) chiều 20.12 đến một cửa hàng xe máy trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú giả làm khách mua xe. Chủ cửa hàng đưa cho Tính mượn một xe máy chạy thử và y đã một đi không trở lại. Sau đó y mang xe đến một cửa hàng vật liệu xây dựng để thế chấp thì bị công an bắt. (Đào Hồng)
Ăn trộm bất thành
Sáng sớm qua 21.12, Nguyễn Văn Trung (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) lẻn vào nhà chị Phan Thị Ngọc Thảo ở 79/11 Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Thạnh trộm tài sản. Bị phát hiện, y nhảy từ lầu 1 xuống đất thì vướng phải tường rào chấn thương. (Hồng Thanh)
Bình luận (0)