“Cậu bé uống xăng” được đi học

18/04/2012 03:13 GMT+7

Chiều 16.4, Trung tâm bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM đã tiếp nhận em Hồ Văn Thạo, 16 tuổi, cậu bé từng nghiện uống xăng ở xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (ảnh).

Chiều 16.4, Trung tâm bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM đã tiếp nhận em Hồ Văn Thạo, 16 tuổi, cậu bé từng nghiện uống xăng ở xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (ảnh).

Theo ông Mã Hoàng Lê - Giám đốc Trung tâm bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM, vì Thạo chưa hề biết chữ nên em sẽ bắt đầu học lớp 1. Song song đó, Thạo sẽ được đào tạo nghề phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, do chỉ hưởng trợ cấp 450.000 đồng/tháng/em theo quy định nên Thạo chỉ được ăn hai bữa chính, còn buổi sáng phải tự túc trong khi hoàn cảnh rất khó khăn.

Ông Nguyễn Trọng Tường - Việt kiều Úc, một trong những độc giả bền bỉ dõi theo số phận của “cậu bé uống xăng” và có những giúp đỡ kịp thời sau khi Báo Thanh Niên phát hiện, phản ánh trường hợp đặc biệt này - đã cam kết bản thân ông cùng bạn bè thân hữu sẽ hỗ trợ lâu dài suất ăn sáng cho Thạo.

Tin, ảnh: Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.