Năm, mười, mười lăm, hai mươi

18/12/2005 23:05 GMT+7

Là tên một trò chơi trẻ con? Đúng! Nhưng trong trường hợp này là tập truyện ngắn đầu tay của cây bút trẻ Nguyễn Vĩnh Nguyên (NXB Hội Nhà văn - 12/2005).

19 truyện ngắn phần lớn "đồng vọng" từ ký ức tuổi thơ đủ để thấy từ giấc mơ con trẻ, anh đã khát vọng và lớn lên thế nào với văn chương. Không chỉ viết văn, Nguyên còn xông xáo làm thơ và hiện là phóng viên của Báo Sài Gòn Tiếp thị. Hương vị ô mai của trang văn làm nhiều bạn đọc hy vọng chờ anh ở bước thứ... hai mươi mốt!

Đông Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.