Người không sợ độ cao

22/02/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Bằng tay không, một thanh niên 22 tuổi người Nga đã leo tận lên những nóc nhà chọc trời ở Moscow.

(TNO) Bằng tay không, một thanh niên 22 tuổi người Nga đã leo tận lên những nóc nhà chọc trời ở Moscow.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người đã thắc mắc lý do gì khiến anh chàng này mạo hiểm đến thế? Đơn giản: “Tôi thích độ cao và muốn chinh phục nó”, chàng trai trả lời.

Theo Metro, không chỉ bị độ cao mê hoặc mà mỗi lần chinh phục được đỉnh tòa nhà nào đó, Max Polazov còn khoái chụp hình của mình và tung lên mạng.

Ai cũng biết, chỉ cần sơ sẩy, tính mạng có thể nguy hiểm, nhưng Max lại xem đó là một trải nghiệm thú vị.

Là người ưa mạo hiểm, Max bắt đầu hành trình chinh phục độ cao của mình khi mới 17 tuổi, lúc đó anh ta thường tìm cách đột nhập vào các tòa nhà cao tầng ở Moscow để chụp ảnh bất chấp những mối đe dọa thường trực như bị bảo vệ bắt hoặc rơi xuống đất, tử vong.

Cho đến nay, Max đã khám phá gần hết các điểm cao tại Moscow, St Petersburg, Kazan và Ufa. Anh hy vọng thời gian tới sẽ đến Mỹ để chinh phục các cao ốc ở thành phố New York.

C.Nhung

>> Người "chịu chơi" với... bầu trời!
>> Cà phê trên mây
>> Đam mê, tại sao không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.