Champions League 2023 - 2024 vẫn trong tình thế cân bằng

30/11/2023 08:01 GMT+7

Cả 5 cường quốc bóng đá hàng đầu châu Âu đều đã có đại diện sớm lọt vào vòng 1/8 Champions League, tính đến sau loạt trận rạng sáng qua (29.11). Chưa thể kết luận nước nào đang chiếm ưu thế ở Champions League mùa này.

Ở bảng F - bảng đấu duy nhất mà cả 4 đội đều đến từ một trong 5 cường quốc bóng đá hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý), Newcastle đã bị trọng tài tước đi chiến thắng vào loại hiển hách nhất của họ trong lịch sử dự Champions League. Sau khi thắng đậm 4-1 trên sân nhà, Newcastle lại dẫn điểm đến tận phút bù giờ thứ 7 trong trận lượt về, trên sân PSG. Alexander Isak ghi bàn cho đội khách tại sân Parc des Princes, nhưng đến cuối trận thì xảy ra tình huống tranh cãi quen thuộc, về chuyện bóng đã chạm tay nhưng có dẫn đến phạt đền hay không. Đấy là tình huống bóng nẩy từ ngực vào tay cầu thủ Tino Livramento (Newcastle). Đã bảo đây là tình huống tranh cãi, thì không nhất thiết phải trích dẫn luật phạt đền nữa. Ở giải Ngoại hạng Anh, các trọng tài sẽ không bắt phạt đền quả ấy. Nhưng đây là Champions League. Và Kylian Mbappe gỡ hòa từ chấm 11 m, và PSG duy trì khoảng cách 2 điểm với Newcastle, chiếm ngôi nhì bảng. Nếu không có quả phạt đền ấy thì thứ tự ngược lại: Newcastle đứng trên PSG. Đội đầu bảng Borussia Dortmund đã giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 3-1 trên sân AC Milan.

Champions League 2023 - 2024 vẫn trong tình thế cân bằng - Ảnh 1.

Erling Haaland (9) trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt đến cột mốc ghi 40 bàn ở Champions League

Reuters

Bảng G đã ngã ngũ hoàn toàn: Manchester City đi tiếp với tư cách đầu bảng sau trận thắng tuyệt đối thứ 5 (3-2 trước RB Leipzig). Leipzig cũng đã có vé trong khi Young Boys chuyển sang Europa League, còn Crvena Zvezda bị loại. Chi tiết đáng chú ý chỉ là kỷ lục ghi bàn của Erling Haaland. Anh qua mặt Mbappe, trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt đến cột mốc ghi 40 bàn ở Champions League (23 tuổi, mới đá 35 trận). Vài ngày trước đó, Haaland cũng đã trở thành cầu thủ trẻ nhất có 50 bàn tại giải Ngoại hạng Anh. HLV Pep Guardiola tỏ ra mệt mỏi khi… phải khen Haaland lần nữa, theo các câu hỏi từ cánh báo chí!

Tương tự là bảng E, Atletico Madrid và Lazio đi tiếp, Feyenoord chuyển sang Europa League trong khi Celtic bị loại. Bảng D thậm chí đã ngã ngũ từ trước loạt trận lúc rạng sáng nay (30.11). Real Sociedad và Inter chắc chắn đi tiếp bất chấp kết quả 2 loạt trận chót. Các đội còn lại đã có vé bất chấp kết quả thi đấu lúc rạng sáng nay là Real Madrid (bảng C) và Bayern Munich (bảng A).

Phải đợi đến mùa thứ 3 dẫn dắt Barcelona, HLV Xavi mới có vinh hạnh vượt qua vòng bảng Champions League. Gượng dậy sau trận thua Shakhtar Donetsk, Barcelona thắng Porto 2-1 để lấy vé đi tiếp. Xavi gọi đây là "một bước tiến lớn, đặc biệt quan trọng về mặt tinh thần". Porto và Shakhtar sẽ trực tiếp tranh nhau suất còn lại, với ưu thế đang nghiêng về Porto (chỉ cần hòa trên sân nhà là đủ điểm). Đội thất bại trong cặp này sẽ chuyển sang Europa League.

Nếu không thể thắng AC Milan trong trận cuối cùng, Newcastle sẽ dừng bước phiêu lưu ở Champions League mùa này. Nếu thắng, họ còn phải hồi hộp chờ xem PSG có thắng Borussia Dortmund hay không. Kể cả khi M.U còn chưa ra sân (làm khách trên sân Galatasaray), thì giải Ngoại hạng Anh đã có ít nhất 1 đại diện có nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng. Tương tự là Serie A với Milan, La Liga với Sevilla, Bundesliga với Union Berlin, Ligue 1 với Lens, coi như các giải đấu lớn đều có nguy cơ hoặc đã thật sự sứt mẻ lực lượng từ trước khi vòng bảng Champions League khép lại. Một mặt, không có giải đấu nào thật sự thống trị Champions League mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.