Chờ đợi gì trước ‘cửa sổ mùa đông’ 2024?

29/12/2023 09:42 GMT+7

Hợp đồng ghi nhớ cho Kylian Mbappe? Victor Osimhen chuyển nhượng "khủng"? Hoặc Jadon Sancho sẽ bị "mời" ra khỏi Old Trafford? Dù đấy mới chỉ là vài tin đồn, nhưng khả năng cao là bóng đá châu Âu sẽ chuyển nhượng tấp nập trong mùa đông này.

CƠ HỘI CUỐI CHO CÁC ĐỘI CÓ VẤN ĐỀ VỀ CHUYÊN MÔN

Một mặt, khá nhiều bản hợp đồng mới trong mùa hè 2023 vừa qua đã lập tức phát huy tác dụng, như một sự nhắc nhở đối với các đội bóng lớn: cứ phải mạnh dạn chi tiền nếu muốn tranh chấp ngôi sao (dù tiền bạc chưa chắc đem lại thành công). Mặt khác, đã có không ít đội mạnh lộ rõ thất bại trong gần nửa mùa bóng đã qua, và thất bại của họ liên quan chặt chẽ đến sự cũ kỹ của đội hình. Còn phải xem các nhà cầm quân có chọn đúng ngôi sao cần mua hay không, hoặc ngôi sao mới phát huy hiệu quả đến đâu. Nhưng dứt khoát, cứ phải tăng cường nét mới.

Chờ đợi gì trước “cửa sổ mùa đông” 2024 ?- Ảnh 1.

Cầu thủ Victor Osimhen (Napoli) được đánh giá có thể đắt nhất trên thị trường chuyển nhượng vào tháng 1.2024

ẢNH: AFP

Arsenal và Liverpool đang cùng nhau dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh. Và khả năng vô địch của hai đối thủ này đang là 50 - 50. Điều này đồng nghĩa khả năng bảo vệ ngôi cao của Manchester City (Man.City) đã giảm hẳn, hiện là dưới mức trung bình.

Xem ra, việc chi 130 triệu bảng để mua Josko Gvardiol và Matheus Nunes trong mùa hè vừa qua là không hiệu quả. Ngoài Jeremy Doku chủ yếu chỉ gây ấn tượng ở những pha rê dắt bên cánh trái, Man.City hầu như không có nét mới đáng kể trong mùa bóng này, nhất là ở lĩnh vực tấn công. Man.City còn suy yếu vì không khỏa lấp được khoảng trống do Kevin de Bruyne (chấn thương) và Ilkay Guendogan để lại. Trớ trêu ở chỗ: Guendogan ra đi làm Man.City suy yếu, nhưng anh lại không thể giúp đội bóng mới Barcelona. Trong mùa hè vừa qua, Barcelona hầu như không mua cầu thủ. Và họ sa sút thảm hại ở La Liga do trung phong Robert Lewandowski không còn xuất sắc như xưa.

Các nhà vô địch Liga và Ngoại hạng Anh đều xuống cấp trong khi đối thủ chính của họ lại rất thành công nhờ ngôi sao mới trong mùa bóng này. Liverpool có Dominik Szoboszlai, Arsenal có Declan Rice, Real Madrid có Jude Bellingham - đấy là những dẫn chứng quá rõ ràng. Vậy phải suy luận: vẫn còn cơ hội để các đội bóng đang có vấn đề chuyên môn chỉnh sửa, bằng cách tăng cường hảo thủ trong đợt chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Và đây dĩ nhiên là cơ hội cuối cùng.

THỊ TRƯỜNG SẼ NHỘN NHỊP

"Cửa sổ mùa đông" năm nay sẽ mở ra từ ngày 1.1 và kết thúc vào ngày 1.2.2024. Ngoài chuyện ký hẳn hợp đồng (mua đứt hoặc mượn tạm đến hết mùa bóng), năm 2024 còn có thể xuất hiện những bản hợp đồng ghi nhớ. Đây là loại hợp đồng dành cho các ngôi sao chỉ còn thời hạn tối đa 6 tháng ở CLB hiện tại. Họ chưa được "tự do", nhưng đã có quyền liên hệ, thậm chí ký hẳn hợp đồng ghi nhớ với đội bóng khác. Ngôi sao Kylian Mbappe của PSG là "hàng khủng" trong số này. Ngoài ra còn có Adrien Rabiot (Juventus), Tomas Soucek (West Ham), Piotr Zielinski (Napoli), Presnel Kimpembe (PSG), Aaron Wan-Bissaka (M.U)…

CLB chủ quản của các cầu thủ vừa nêu cũng có thể xem xét giải pháp bán đứt nếu có đề nghị, bởi sẽ trắng tay khi họ ra đi vào cuối mùa. Jadon Sancho (M.U) không thuộc diện sắp hết hợp đồng, nhưng đây là cầu thủ mà M.U đang sốt ruột… chờ bán. Cầu thủ này hiềm khích cả HLV Erik Ten Hag lẫn ban lãnh đạo CLB. Borussia Dortmund và khá nhiều đội bóng khác muốn có Sancho. Vấn đề chỉ là giá cả thế nào.

Chủ tịch Joan Laporta nói Barcelona đang tìm mua một tiền vệ giỏi trong mùa đông này. Real Madrid được liên kết với Raphael Varane (M.U), Goncalo Inacio (Sporting), Mbappe (PSG), Piero Hincapie (Leverkusen). Arsenal đang thiếu một cây làm bàn thực thụ ở vị trí trung phong. Họ đang cạnh tranh với Chelsea để có được chữ ký của Victor Osimhen (Napoli). Kalvin Phillips muốn chia tay Man.City để có cơ hội ra sân nhiều hơn. Anh được Bayern Munich, Tottenham, Arsenal ngắm nghía. M.U và Chelsea thì được kết nối với rất nhiều hảo thủ, như mọi khi. Tin đồn là vậy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.