Đắk Lắk: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường

15/05/2023 18:08 GMT+7

Trên đường đi chợ, một người phụ nữ ở Đắk Lắk phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, còn nguyên dây rốn.

Ngày 15.5, bà H'Triệu K'đoh, Phó chủ tịch UBND xã Ea Tu (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường.

Theo bà H'Triệu, sau khi nhận được thông tin, xã đã cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ đưa cháu bé đến trạm y tế xã thăm khám. "Hiện sức khỏe cháu bé ổn định và đang được hội phụ nữ xã cử người thay nhau chăm sóc. Sau vài ngày nếu không có người thân đến nhận, xã sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định cho cháu bé", bà H'Triệu nói.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày (15.5), một phụ nữ ngụ buôn Ea Nao B (xã Ea Tu) trên đường đi chợ nghe thấy tiếng khóc của trẻ em phát ra ở ven đường.

Khi tiến lại gần để kiểm tra, người phụ nữ phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi, quấn trong chiếc chăn, trên người cháu bé còn nguyên dây rốn, không được mặc quần áo, bị kiến bâu khắp người.

Ngay khi phát hiện cháu bé, một số người dân gần hiện trường đã đến hỗ trợ, lau người cho bé, ủ ấm và báo tin đến cơ quan chức năng địa phương.

Hiện UBND xã Ea Tu đang thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.