Đâm cảnh sát, ra đầu thú

04/12/2015 12:27 GMT+7

Ngày 4.12, đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết đối tượng đâm trọng thương một cảnh sát vào đêm 27.11 đã tới cơ quan công an đầu thú sau một tuần bị truy bắt.

Ngày 4.12, đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết đối tượng đâm trọng thương một cảnh sát vào đêm 27.11 đã tới cơ quan công an đầu thú sau một tuần bị truy bắt.

Nguyễn Văn Khương (trái) và Lê Tấn Cường.Nguyễn Văn Khương (trái) và Lê Tấn Cường.
Nguyễn Văn Khương (còn gọi là Bé, 24 tuổi) và Lê Tấn Cường (16 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho) đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Khương thừa nhận đã dùng mũi chĩa đâm cảnh sát khi bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 23 giờ 30 đêm 27.11, trong lúc tuần tra trên đường phố, lực lượng phối hợp thuộc Công an Tiền Giang phát hiện 5 nam, nữ thanh niên đi trên 3 xe gắn máy chạy với tốc độ cao nên cho xe bám theo.
Đến giao lộ Lý Thường Kiệt - Lê Văn Phẩm (TP.Mỹ Tho), một xe chở 2 thanh niên bị cảnh sát Nguyễn Thương Hoài (công tác tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an Tiền Giang) đuổi kịp và yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ.
Bất ngờ một trong 2 thanh niên đã rút vật nhọn giấu trong người đâm thẳng vào anh Hoài khiến anh bị ngã xuống đường. Sau khi ngã, anh Hoài tiếp tục bị đâm tiếp một nhát vào chân. Cả 2 thanh niên sau đó phóng xe chạy thoát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.