Án tử cho tên sát nhân máu lạnh

27/04/2012 03:29 GMT+7

Hôm qua 26.4, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động ở P.5, Q.Gò Vấp tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, quê Quảng Nam) mức tử hình về 3 tội “giết người”, “cướp tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chiều 21.4.2010, chị Trần Lê Hy A (29 tuổi, giáo viên một trường THCS ở Q.3) đến cửa hàng của Tú (kinh doanh in, photocopy) lấy 5 hộp danh thiếp.

Hôm qua 26.4, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động ở P.5, Q.Gò Vấp tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, quê Quảng Nam) mức tử hình về 3 tội “giết người”, “cướp tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chiều 21.4.2010, chị Trần Lê Hy A (29 tuổi, giáo viên một trường THCS ở Q.3) đến cửa hàng của Tú (kinh doanh in, photocopy) lấy 5 hộp danh thiếp.

Đang nợ nần chồng chất do cá độ bóng đá, Tú ra tay sát hại chị A chiếm đoạt chiếc xe Click, 1,5 triệu đồng và nữ trang. Sau đó, hung thủ đem xác nạn nhân nhét vào bao tải, thuê xe ba gác chở đi phi tang ở ngoại thành. Đầu tháng 11.2010, Tú lên mạng làm quen với chị Phạm Thị Hòa (22 tuổi). Trong lúc chở chị Hòa đi chơi chợ đêm Đồng Xuân (Hà Nội), Tú đã lừa nạn nhân lấy xe máy rồi bán lấy 6 triệu đồng. Sau 18 tháng lẩn trốn, Tú bị bắt giữ.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.