EURO 2020 - Tuyển Ý: Đường đến ngôi vương còn khá xa

28/06/2021 06:38 GMT+7

Đội tuyển Ý đã có một chiến thắng đầy cảm xúc vào rạng sáng qua để kéo dài chuỗi trận thắng liên tục lên con số 12, chuỗi trận bất bại là 31. Nhưng 120 phút đầy nhọc nhằn trước tuyển Áo không phải là một “Cơn lốc thiên thanh” như những gì người ta ca ngợi trong suốt thời gian EURO 2020 diễn ra. Muốn đến ngôi vương, Roberto Mancini vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tuyển Áo lột xác ngoạn mục

Đã không có giọt nước mắt nào rơi trên sân Wembley, bởi tuyển Ý cũng chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm sau nhiều lần hút chết trong suốt 120 phút thi đấu đầy cam go, còn tuyển Áo dù thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu với màn trình diễn tuyệt vời của mình. Có thể Ý vẫn duy trì được mạch 31 trận bất bại, 12 trận thắng liên tiếp, nhưng lưới của Donnaruma cũng đã rung và tim của Roberto Mancini chắc chắn cũng đã có nhịp đập thiếu kiểm soát. Bởi trong suốt chặng đường đã qua, chưa bao giờ đội bóng của ông lại khó khăn đến thế, chưa bao Ý lại gần với thất bại đến như vậy. Tất cả là vì đội tuyển Áo của HLV Franco Foda đã có một trận đấu xuất sắc cả về chiến thuật lẫn màn trình diễn của các cầu thủ.
Áo đã khiến Ý và tất cả mọi người bất ngờ khi đẩy cao đội hình và chơi pressing tầm cao ngay từ đầu trận. Sabitzer và các đồng đội đã chơi đòn “gậy ông đập lưng ông”, dùng chính điểm mạnh của đối thủ để chống lại đối thủ. Trước sức ép của tuyển Áo, những cầu thủ nhỏ con và không giàu sức mạnh ở tuyến giữa của Ý lúng túng và không thể thể hiện lối chơi tự tin sở trường. Bộ ba Jorginho - Verratti - Barella bị các cầu thủ Schlager - Grillitsch - Sabitzer quây ráp, áp sát tranh chấp quyết liệt để giành bóng và sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản những cơ hội tấn công của Ý.
Sự nhập cuộc ấn tượng của đội tuyển Áo khiến Azzurri bối rối, choáng váng, mất phương hướng. Đến khi Barella tung ra được cú sút đầu tiên và Jorginho cùng đồng đội lấy lại được nhịp kiểm soát bóng cho Ý thì cũng là lúc Áo đã bố trí một đội hình phòng ngự hoàn hảo. Alaba và Lainer chặn đứng Berardi và Spinazzola ở 2 biên. Ở khu trung lộ, 2 trung vệ Dragovic - Hinteregger chơi kín kẽ, hỗ trợ và bọc lót hoàn hảo. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Schlager - Grillitsch tiếp tục tranh, phá, phạm lỗi không ngừng nghỉ. Áo chủ động phạm lỗi tới 22 lần (nhiều gấp đôi Ý), nỗ lực giành lại được bóng 55 lần, takles bóng tới 22 lần (thành công 9, thất bại 13).
Cách chơi này của tuyển Áo đầy ấn tượng và hiệu quả hơn trong hiệp 2, đặc biệt là các tình huống phản công sắc nét khiến Bonucci và các đồng đội đã phải căng mình ra để chống đỡ. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi dành cho HLV Mancini và các học trò là tình huống ở phút 66, khi Arnautovic đã đưa được bóng vào lưới của Donnarumma sau tình huống đánh đầu nối cận thành. Rất may là VAR đã cứu Ý thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo. Những phút sau đó, đội bóng thiên thanh gần như đánh mất chính mình, bộ ba tấn công bị chia cắt, Berardi quá mờ nhạt bên phía cánh phải, Immobile cố gắng hoạt động rộng nhưng cũng không thoát được sự kèm cặp của hàng phòng ngự Áo, Insigne hoạt động năng nổ bên phía cánh trái nhưng dấu ấn lớn nhất để lại cũng là những cú cứa lòng và những đường chuyền thiếu lực.

Mancini kịp sửa sai

Đội bóng thiên thanh nhập cuộc đầy hứng khởi, vật vã cả trận để rồi cuối cùng cũng được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy có những nét gượng gạo từ chính vị thuyền trưởng Roberto Mancini. Cái sai của ông không hẳn là việc chọn Locatelli hay Verratti đá chính, đó chỉ là một phần. Vấn đề cốt lõi là lối chơi của Ý đã bị đối thủ bắt bài, và khi bế tắc, đội bóng màu thiên thanh không có phương án khác. Ý là đội bóng có nền tảng kỹ thuật tốt, các cầu thủ nhanh nhẹn, khéo léo, nhưng gặp đối thủ cứng, chủ động chơi va đập và pressing với chất lượng cao thì lại đánh mất thế trận. Và khi gặp đối thủ chơi phòng ngự chủ động và kín kẽ thì đội quân áo xanh cũng chỉ biết loay hoay chuyền qua chuyền lại chứ không tìm được cơ hội để tiếp cận cầu môn của thủ thành Bachmann. Hầu như những tình huống tấn công nguy hiểm nhất đều được triển khai theo hướng cánh trái với sự góp mặt của Spinazzola. Cánh phải không một lần lên bóng nguy hiểm, trung lộ cũng không có đường tấn công trực diện.
Chỉ đến khi các phương án dự phòng: Chiesa - Belloti - Pessina - Locatelli vào sân thì những miếng tấn công mới tỏ ra có nét. Chiesa có sự đột biến về mặt tốc độ, có cảm nhận không gian tốt để nhận đường chuyền của đồng đội, có kỹ thuật khéo léo để kiểm soát bóng từ đường chuyền khó và có bản năng sát thủ trong cú ra chân quyết đoán. Belloti có thể hình tốt và cái cổ chân dẻo, có khả năng làm tường để tạo ra những khoảng trống cho Chiesa và Pessina băng lên. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Pessina cũng có công của Belloti.

Không tin nổi 2 trận liền Đan Mạch đều ghi 4 bàn

HLV - cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình nhận xét: “Ban đầu Đan Mạch nhập cuộc thận trọng, không có vẻ gì cho thấy họ sẽ thắng đậm vì xét trên nhiều yếu tố Xứ Wales là đội bóng có kinh nghiệm hơn và những phút đầu cho thấy họ phát huy tốt điều đó. Nhưng càng đá càng cảm thấy cầu thủ Xứ Wales lộ vẻ mệt mỏi, thiếu áp sát, không bọc lót, mọi phương án tấn công đều chỉ qua Gareth Bale, không có một đột biến nào, đội hình lại mất cân bằng giữa cầu thủ chính và dự bị nên thay người vào là sai sót ngay. Như trường hợp của Neco Williams vào cuối hiệp 1 đá hậu vệ phải đã lúng túng dẫn đến pha bóng như chuyền cho mũi nhọn Dolberg của Đan Mạch ghi bàn. Chính thể lực kém và sai sót quá nhiều của tuyển Xứ Wales khi phòng ngự giúp cho Đan Mạch vốn đang hưng phấn có dịp bay bổng hơn. Điều mà tôi không tin nổi chính là sức mạnh tinh thần lan tỏa tạo nên động lực vô cùng mạnh mẽ cho Đan Mạch, 2 trận liền họ ghi 4 bàn mỗi trận vào lưới Nga và Xứ Wales là kỳ tích không tưởng. Nếu giữ được đà này, cớ gì không tin Đan Mạch có thể tiến xa…”. T.K

Thắng thì tất nhiên ai cũng vui, đặc biệt là vượt qua một đội bóng khó chơi như đội tuyển Áo lại càng hạnh phúc. Nhưng vào thời điểm này, ông Mancini không có thời gian để tận hưởng niềm vui. Có quá nhiều vấn đề, nhiều nỗi lo và vô vàn sự trăn trở. Đội tuyển Ý sau chuỗi trận thắng nhàn tưởng chừng như đã tìm thấy công thức chiến thắng, nhưng chỉ sau một trận đấu, mọi thứ trở nên mông lung, hỗn loạn. Gặp những đội bóng chất lượng như Bỉ hoặc Hà Lan thì Ý không thể chơi tấn công hồn nhiên và đơn giản như trận gặp Áo được. Và đối đầu với Kevin De Bruyne hay Ronaldo không thể pressing mãi. Đó sẽ là câu hỏi khó mà Mancini phải tìm lời giải trong vài ngày tới. Đúng là chơi đẹp và thắng đẹp như Ý ở vòng bảng thì ai cũng thích, nhưng chơi đẹp mà thất bại thì cũng là nỗi đau khôn cùng. Đã đến lúc Roberto Mancini và các học trò đưa ra lời khẳng định với tất cả mọi người về sức mạnh thật sự của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.