HAGL của 'phù thủy' Kiatisak: thắng đậm nhà vô địch, đội Lee Nguyễn chưa đủ 'tuổi'?

28/03/2021 08:12 GMT+7

Ở vòng 6 V-League 2021, mọi sự chú ý sẽ dồn về "chảo lửa" Pleiku với trận đấu giữa HAGL và CLB TP.HCM. Đội bóng phố núi đang rất thăng hoa trong tay Kiatisak. Trong khi đó, Chiến hạm đỏ sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá, nổi bật nhất là Lee Nguyễn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak, HAGL đã có rất nhiều sự thay đổi. Đội bóng phố núi cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Công Phượng và các đồng đội có sự khởi sắc rất lớn về lối chơi, tập thể trở nên gắn kết hơn và tinh thần chiến đấu của toàn đội luôn luôn rực cháy. Không ai khác, “Zico Thái” chính là người đứng sau tất cả những chuyển biến tích cực của đội chủ sân Pleiku. Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết: " Kiatisak về dẫn dắt HAGL không khác gì cá gặp nước. Ông đã giúp đội bóng phố núi khắc phục được sự hạn chế về chuyên môn và nâng cao tinh thần của các cầu thủ. HAGL cải thiện cả trong tấn công lẫn phòng ngự và các cầu thủ đều ra sân với sự hưng phấn cao, tự tin vào khả năng của mình".
Về lối chơi, vị HLV người Thái Lan vẫn giữ lại nét đặc sắc của HAGL là đá bóng mang tính cống hiến, đề cao kỹ thuật. Chính vì vậy, người hâm mộ vẫn còn thấy HAGL trình diễn một lối chơi ban bật, kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Kiatisak đã rất cao tay khi có thể nêm thêm “gia vị” cho lối chơi của HAGL, đó chính là sự hiệu quả. Các cầu thủ của đội bóng phố núi nay đã “biết cách” đưa bóng vào lưới đối phương bằng nhiều miếng đánh đa dạng chứ không chỉ là phối hợp trung lộ. Phải nói là khâu dứt điểm của HAGL đã được cải thiện đáng kể.

Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2021

Minh Tú

Bên cạnh đó, tinh thần của các cầu thủ HAGL cũng không còn èo uột như trước. Họ ra sân với khí thế hừng hực và khát khao chiến thắng. Nhìn cảnh thủ quân Xuân Trường - người xưa nay vốn nổi tiếng hiền lành bỗng nhiên tranh cãi gay gắt với ngoại binh Kim Dong-su sau trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì cũng đủ hiểu "đám trẻ" của bầu Đức giờ đã "máu ăn thua" như thế nào. Tuy nhiên, vấn đề trở nên đơn giản hơn với sự can thiệp của HLV Kiatisak, ông đã giải quyết hợp tình hợp lý trong phòng thay đồ. Để rồi, cả Xuân Trường và Dong-su lại vui vẻ trên sân tập như chưa từng có gì xảy ra và không ngần ngại “ba mặt một lời” với báo chí. Vì đơn giản, cuộc chơi trên sân cỏ là của những người đàn ông thực thụ, lời qua tiếng lại của họ đều là những ý kiến mang tính xây dựng, vì muốn HAGL tốt hơn, và một khi đã hiểu nhau thì ngừng tranh luận, vậy thôi.
Ai cũng đã thấy cách "điều binh khiển tướng" của "phù thủy" Kiatisak là lợi hại như thế nào. Từ cách sắp xếp đội hình, cách sử dụng nhân sự và thời điểm thực hiện sự thay đổi, tất cả đều mang đến sự hiệu quả ngoài mong đợi. Từ chiêu “dương đông kích tây” mang Công Phượng đi họp báo rồi cho ngồi dự bị. Sau đó, tiền đạo xứ Nghệ ghi bàn chỉ sau vài phút vào sân, hay Văn Thanh có 2 lần lập công trong chớp nhoáng như một tiền đạo thực thụ đều là bằng chứng cho sự “khôn ngoan” của vị HLV người Thái Lan. Đến một đội bóng già rơ như Viettel nằm trong tay HLV nội lão làng Trương Việt Hoàng còn dính vào chiếc bẫy đã giăng sẵn của "Zico Thái". Đến một hàng thủ được đánh giá hay nhất V-League khi có những trung vệ cứng khừ như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng cũng trở nên “non” khi để các cầu thủ của HAGL qua mặt và đốt lưới đến 3 lần. Dù mất chủ công Bruno Cunha nhưng đương kim vô địch Viettel vẫn là đội bóng được đánh giá rất cao về sự ổn định và có chiều sâu đội hình.
Trong khi đó, CLB TP.HCM lại là đội bóng đang có nhiều sự bất ổn trong cả chuyện chuyên môn lẫn ngoài chuyên môn. Sau vụ việc Hoàng Thịnh, hình ảnh của Chiến hạm đỏ trong lòng người hâm mộ ít nhiều bị ảnh hưởng. Rồi tiền vệ của SLNA bị treo giò đến hết năm 2021 cũng khiến đội chủ sân Thống Nhất mất đi một tiền vệ có chất thép ở tuyến giữa. Khi đối mặt với những cầu thủ giàu kỹ thuật, tốc độ như của HAGL, những tố chất của Hoàng Thịnh sẽ trở nên cực kỳ cần thiết.

HAGL dưới thời HLV Kiatisak cho thấy sự đa dạng hơn trong mảng miếng tấn công

Minh Tú

Dù hàng tiền vệ của CLB TP.HCM có ngôi sao hàng đầu Lee Nguyễn đi nữa thì cửa thắng của đội bóng này vẫn được giới chuyên môn đánh giá là không được sáng. Bởi, nhiều người đã cảm thấy tiếc nuối khi xem cựu tiền vệ giải nhà nghề Mỹ thi đấu, cầu thủ sinh năm 1986 như lạc lõng trên sân. Lee Nguyễn đã làm tốt phần nhiệm vụ của mình, nhưng các vệ tinh xung quanh anh vẫn đang ở trong trạng thái lấy đà chứ chưa chịu chạy. Hàng công gồm 3 ông “Tây”, ngốn không ít tiền của CLB TP.HCM vẫn chưa cho thấy giá trị của mình và như cách ông Polking vẫn thường hay nói sau mỗi trận đấu rằng: “Họ cần thêm thời gian”. Vậy, cần bao nhiêu thời gian là đủ? Đây là câu hỏi thực sự khó trả lời.
Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của CLB TP.HCM được đánh giá là thiếu chắc chắn. Những cái tên giữ nhiệm vụ phòng thủ của Chiến hạm đỏ không có người nào nổi bật về chuyên môn để có thể “gánh đội” và nếu có thì điểm sáng duy nhất chính là người trấn giữ khung thành - Nguyễn Thanh Thắng. Trong khi đó, hàng công của HAGL với những "mũi dao" đã được HLV Kiatisak mài cho "bén ngót" như Văn Toàn, Brandao, Công Phượng và thậm chí là Văn Thanh vẫn luôn chực chờ làm nhiệm vụ "đâm thủng" hàng thủ của CLB TP.HCM bất cứ lúc nào. "Lối chơi của CLB TP.HCM bị mất cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Hàng công rất mạnh khi có 3 ngoại binh dù họ vẫn chưa thực sự "nóng máy" nhưng hàng thủ toàn nội binh chưa mang đến cảm giác yên tâm. Những hậu vệ biên và trung vệ của CLB TP.HCM chỉ có trình độ chuyên môn ở mức thấp và trung bình. Trong khi đó, những cầu thủ tấn công phía bên kia lại rất nguy hiểm nên khả năng HAGL sẽ tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa là rất cao", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.