'HAGL tự hào khi có được những người hâm mộ rất đáng yêu'

06/03/2017 14:32 GMT+7

Có sự thất vọng nhẹ khi HAGL nhận bàn thua cay đắng vào phút cuối trước CLB TP.HCM ở vòng 8 V-League 2017 diễn ra vào cuối tuần qua, nhưng điều đó không thể ảnh hưởng đến niềm hân hoan đang lan rộng tại phố núi.

Trong buổi nói chuyện ở phòng thay đồ ngay sau trận đấu, trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định rằng, trận thua 0-1 với bàn thua vào những phút cuối cùng không đến từ thể lực hoặc các vấn đề chuyên môn.

Ông Tấn Anh chỉ tiếc khi HAGL để vuột mất cơ hội kéo dài chuỗi trận toàn thắng để chen vào top 3 (họ sẽ bằng điểm đội nhì bảng Hà Nội - NV). "Nhưng với đội bóng đang vừa đá vừa hoàn thiện mình, thất bại đó là bình thường. Thậm chí, thực sự có ích cho HAGL', ông Tấn Anh nói.

Trung vệ trẻ Phạm Đăng Tuấn đã gặp tai nạn khi đánh đầu chuyền về cho thủ môn Văn Tiến. Bàn thua đến từ sự tự tin vào kỹ thuật của một cầu thủ được đào tạo bài bản tại Hàm Rồng và từ đó đâm ra chủ quan.

Sai số là điều không tránh được ở người trẻ, nhất là có mùa đầu tiên chơi bóng tại V-League như “Tuấn Milo”.

Những sai số như thế sẽ còn xuất hiện nữa, một khi HAGL luôn kiên định với chính sách dưỡng trẻ. Trước Phạm Đăng Tuấn họ đã ra mắt Châu Ngọc Quang. Họ vẫn còn rất nhiều cái tên giàu tiềm năng khác chỉ chờ cơ hội thể hiện như Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng...

Điều quan trọng nhất là HAGL sau 2 năm vật lộn với những cuộc chiến trụ hạng, liên tục phải sống trong sự nghi ngờ về chính sách trẻ hóa triệt để đã có thể nhìn lại V-League bằng tâm thế khác, thể hiện rõ qua sự thất vọng trước CLB TP.HCM.

Hồng Duy đi bóng trước sự vây ráp của cầu thủ CLB TP.HCM Minh Trần

Không còn là cuộc chơi quá sức. Chỉ sử dụng trung vệ Mobi Fehr có thể hình không khác người Việt, HAGL sẵn sàng chơi "chấp Tây", cất Ideguchi trên băng ghế dự bị, và có 3 chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Điều đáng chú ý về HAGL là sân Pleiku với những khán đài kín mít, thậm chí phải ngồi tràn ra các hành lang, bám vào song sắt trong trận gặp CLB TP.HCM cho thấy, người hâm mộ vẫn luôn sát cánh cùng họ.

“Xin cảm ơn người hâm mộ phố núi Gia Lai đã ủng hộ nhiệt tình, hết lòng dù đội bóng chưa đáp ứng được kỳ vọng... CLB HAGL thật sự tự hào và hãnh diện khi có được những người hâm mộ thật đáng yêu và dễ thương trên khắp mọi miền đất nước”, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh phát biểu.

Có một điều đặc biệt, không thể không nhắc đến là cùng với trận SHB.Đà Nẵng - Than Quảng Ninh, trận đấu giữa HAGL và TP.HCM có số lượng khán giả đến sân theo dõi đông nhất: 11.000 người.
Ở vòng đấu thứ 8, sân Lạch Tray do bị cấm nên hai đội Hải Phòng và Quảng Nam phải thi đấu không khán giả, còn lại, sân Thanh Hóa xếp thứ 3 với 10.000 khán giả. Sân có ít khán giả đến theo dõi nhất là Thống Nhất, trong trận đấu giữa Sài Gòn FC tiếp Hà Nội FC, với chỉ 1.000 khán giả.
Nhiều CĐV chấp nhận ngồi bệt trên lối đi sát song sắt để xem các thần tượng chơi bóng Minh Trần
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.