Nhà hàng giường

28/10/2004 23:10 GMT+7

Đó là mốt mới nhất tại New York (Mỹ). Hiện nay chỉ mới có một nhà hàng giường khai trương nhưng dân trong nghề cho biết chỉ trong vài tuần nữa thôi, sẽ có thêm nhiều bản sao mọc lên.

Nói rõ ra, đó là loại nhà hàng không có bàn ghế mà thức ăn được dọn lên giường, còn thực khách có thể vừa nằm vừa ăn. Chỉ không biết thiên hạ sẽ xử trí ra sao khi có ai đó muốn được ngồi cùng bàn (nay chuyển sang thành nằm cùng giường) với họ.

* 85 đô la (khoảng 1,3 triệu đồng) cho một lạng cà phê. Tiệm bán cà phê Kopi Luwak của Hà Lan tuyên bố hoàn toàn có lý do để "cứa cổ" khách hàng: đây là loại cà phê chồn chính hiệu, tức là cà phê do lũ chồn ăn vào rồi... ị ra. Lũ chồn vô tư là thế, nhưng con người thì phải khổ sở tìm từng hạt cà phê trong đống phân của chúng để chế biến thành thức uống tuyệt hảo cho những ai sành điệu nhất.

K.O - Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.