Làm tận gốc, nhưng... làm nhanh nhanh!

28/12/2005 01:37 GMT+7

Vụ một số cầu thủ đội tuyển U.23 bóng đá Việt Nam bán độ thành chuyện thời sự nóng hổi cả mươi ngày nay. Báo nào cũng nói, đài truyền hình nào cũng nhắc, quán cà phê nào cũng bàn...

Tôi rất đồng ý rằng những bê bối dai dẳng trong bóng đá Việt Nam cần được giải quyết tận gốc. Giải quyết tận gốc, trong trường hợp “bán độ” này gồm: một là, lôi ra ánh sáng những người chủ mưu có chức phận trong tổ chức bóng đá; hai là, phăng cho được nhóm cầm đầu “cá độ” ngoài xã hội; ba là, có một đề án chấn chỉnh ngành bóng đá, trong đó, hết sức chú ý đến nhân sự ở những cương vị chủ chốt, kể cả huấn luyện viên, trọng tài, người đứng đầu câu lạc bộ hoặc người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm bóng đá của Nhà nước. Đã “giải phẫu” thì không thể lửng lơ. Lợi ích của ngành bóng đá, tình cảm của người hâm mộ và danh dự đất nước đòi cơ quan quản lý bóng đá của Nhà nước lẫn Liên đoàn bóng đá quốc gia phải mạnh tay, thà chịu đau một lần hơn là để dây dưa thành căn bệnh mãn tính.

Và điều đó cần phải làm... nhanh nhanh, vì chúng ta cần sớm tổ chức một nền bóng đá sạch và mạnh.

12/2005
Trần Bạch Đằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.