Xin đừng làm ảnh hưởng đến thế hệ tương lai!

21/12/2005 22:48 GMT+7

Trong bài Nhức nhối tình trạng kỳ thị "dân nhập cư" trên Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Văn Tiên cho rằng: "Số đối tượng hưởng thụ quyền giáo dục chỉ bằng 1/3 so với dân địa phương, ấy thế mà họ còn bị phân biệt đối xử và thu phí trái tuyến thì quá thiệt thòi". Đọc xong, tôi cảm thấy rất bức xúc và nhớ đến một chuyện...

Cách đây không lâu, tôi có nhận dạy kèm cho một học sinh lớp 9 ở Q.9, TP.HCM. Gia đình em quê ở Hà Tây, vào TP.HCM đã 4 năm nhưng chỉ mới có sổ đăng ký tạm trú dài hạn chứ chưa có hộ khẩu ở thành phố. Em vốn là một học sinh rất khá nhưng lúc nào ngồi vào học em cũng mang tâm trạng lo lắng. Khi hỏi ra tôi mới biết, nhiều thầy cô ở trường bảo với em rằng do nhà em chưa có hộ khẩu thành phố nên muốn vào được trường trung học phổ thông công lập thì phải tốt nghiệp trung học cơ sở đạt loại giỏi, mà phải đạt điểm cao chứ loại khá thì cũng phải vào học trường bán công (!?). Mẹ em  bảo: "Nếu nó không vào được trường công lập thì chắc tôi cho nghỉ học. Chứ gia đình khó khăn như thế này thì tiền đâu đóng học phí ở trường bán công!". Tôi thấy lúc nào em cũng căng thẳng và lo lắng, kể cả mẹ em nữa. Em cứ luôn miệng hỏi tôi liệu sức em có thi tốt nghiệp đạt loại giỏi được không. Tôi nghĩ đây không phải là một trường hợp cá biệt mà là tình trạng chung của học sinh nhập cư. Các em bị áp lực về thành tích học tập rất nhiều. Đáng lẽ ở tuổi này, các em không phải lo lắng nhiều về việc này nếu như không có tình trạng phân biệt đối xử giữa dân nhập cư với dân có hộ khẩu thành phố. Thiết nghĩ, quyền được hưởng công bằng trong giáo dục là quyền hiển nhiên và tất yếu của tất cả mọi người. Rất mong Nhà nước có chính sách phù hợp hơn để các em và cả thế hệ tương lai không phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của những người đi trước!

Ngô Ngọc Chuẩn
(Lớp Báo chí 4, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, TP.HCM)

**(Nhân đọc bài Nhức nhối tình trạng kỳ thị "dân nhập cư" trên Báo Thanh Niên ngày 16.12.2005)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.