Cảnh sát hình sự phá án (Bài 2)

01/12/2008 23:39 GMT+7

Sau khi băng nhóm Năm Cam sa lưới, nạn cờ bạc lắng dịu một thời gian tại TP.HCM và các tỉnh thành khác. Nhưng máu mê đỏ đen không dễ chịu nằm im trong các con bạc. Những năm gần đây, hình thức cờ bạc với sự trợ giúp của internet đã biến các cuộc sát phạt trở nên tinh vi, thu hút đông con bạc hơn, khó phát hiện hơn.

Bài 2: Đánh sập mạng cờ bạc quốc tế

“Tránh bão”

Vào giữa năm 2008, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM (PC14) lập chuyên án đánh đề, cá độ bóng đá xảy ra trên địa bàn, do nhiều tên cộm cán trên địa bàn thành phố điều hành. Cầm đầu đường dây là Vũ Hồng Phú (35 tuổi, ngụ Q.1) và gần chục người liên quan đã bị khởi tố, bắt giam khi đang thầu đề tại một căn hộ lầu 7 của một chung cư (do Phú thuê) dưới chân cầu Ông Lãnh. Cùng lúc, PC14 đồng loạt kiểm tra 11 điểm thầu đề lớn khác trong tổng số hơn 30 điểm ghi đề rải rác trong thành phố.

Một thượng úy trinh sát Đội 5, PC14 kể: “Phú rất tinh ranh, mỗi khi ghi đề thường ở lì trong phòng, khóa trái cửa, không tiếp xúc với bất kỳ ai”. Sợ làm náo động dân trong chung cư, các trinh sát không gõ cửa phòng Phú mà phải giả vờ chạy xe va quệåt vào chiếc xe hơi của Phú đang đậu dưới tầng hầm, sau đó xin bảo vệ lên lầu gặp chủ để thương lượng bồi thường. Phú vừa mở cửa thì trinh sát ập vào bắt quả tang. Tại trụ sở PC14, Phú chối phăng hành vi cờ bạc của mình, nhưng các cuốn sổ ghi đề thu được trong phòng Phú ở chung cư đã lột mặt nạ của y.

Từ mắt xích quan trọng này, lực lượng trinh sát tiếp tục đeo bám những tên đầu nậu “lọt” lưới trong đường dây của Phú và phát hiện Quang (tức Quân “đề”), đầu nậu lớn của một đường dây thầu đề sau đó chuyển sang hình thức đánh bạc lớn hơn là cá độ bóng đá kể từ đầu mùa giải Euro 2008. Trong hệ thống cá độ bóng đá có liên quan đến một tổ chức tại nước ngoài, Quang trực tiếp nhận 6 “đường dây tổng”, sau đó phân ra thành 30 “đại lý” vệ tinh rải rác ở các quận 1, 6, 4, Bình Thạnh, Phú Nhuận. Hàng ngàn con bạc đã tham gia cá độ với số tiền độ lên đến hàng triệu USD trong đường dây cá độ quốc tế tại TP.HCM do Quang cầm đầu.

Tham gia điều hành đường dây này, dưới trướng Quang có sự giúp sức đắc lực của vợ y (Vy Thị Ngọc Lâm, 27 tuổi), Trần Văn Hùng (tức Tý, 36 tuổi, ngụ Q.4) và Hồ Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ Phú Nhuận). Trong trận chung kết Euro 2008 giữa Đức và Tây Ban Nha, sợ các con bạc đánh lớn “hốt hụi chót”, dễ bị công an phát hiện, Quang chỉ đạo các “chân rết” di chuyển đến các tỉnh thành Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Hà Nội, Huế... để “tránh bão”. Nhưng ý đồ này của Quang không qua mắt được các trinh sát.

Đánh sập mạng cá độ bóng đá

 

Tang vật thu giữ được - Ảnh: Đ.H

Ngày 30.6, thượng tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng PC14 đã chỉ đạo thượng tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó phòng PC14 trực tiếp chỉ huy phá án. Theo lời các trinh sát, cuộc rượt đuổi Quang bắt đầu từ TP.HCM lên đến Đà Lạt diễn ra hết sức gay cấn. Thượng úy trinh sát Trần Hữu Đức kể: “Nó chạy Lexus, nhấn một cái là lên 100 cây (100 km/giờ). Còn mình lẹt đẹt với chiếc Zace cũ; không thể theo kịp”. Cách duy nhất để có thể bám đuôi Quang là các trinh sát phải nhờ CSGT Đồng Nai, Lâm Đồng trợ giúp bằng cách kiểm tra giấy tờ xe của Quang nhiều lần để hạn chế tốc độ di chuyển của chiếc Lexus đời mới. Sự phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng của các lực lượng đã giúp các trinh sát không bị mất mục tiêu. Tại Đà Lạt, tổ trinh sát tiếp tục theo dõi mọi động thái cờ bạc của Quang diễn ra trong một khách sạn thuộc hàng “sao” tại thành phố này.

Khoảng 10 giờ ngày 30.6, trên quốc lộ 20 thuộc địa phận H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng trinh sát bắt quả tang Quang, Hùng, Anh, Lâm đi trên 3 chiếc Camry, BMW, Lexus đang nhận tiền cá độ bóng đá trên đường từ Lâm Đồng về TP.HCM. Trên xe, cơ quan công an thu giữ 59 ngàn USD, 700 triệu đồng, 4 máy vi tính xách tay, 4 điện thoại di động, một số tờ phơi ghi cá độ bóng đá. Cùng thời điểm đó tại TP.HCM, việc khám xét khẩn cấp cũng diễn ra tại 6 căn nhà ở Q.1, Q.Bình Thạnh, Q.6, Q.4, Q.Phú Nhuận là những “đại lý” tổ chức cá độ bóng đá thuộc đường dây của nhóm Quang, thu giữ thêm tang vật hơn 1,4 tỉ đồng, gần 260 ngàn USD, 3 ô tô đời mới (2 Lexus, 1 BMW), 7 máy tính xách tay, 5 máy vi tính để bàn, 3 máy fax, 11 điện thoại di động, 1 thùng cạc-tông lớn đựng tờ phơi, sổ ghi cá độ...

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Hoàng Đức An, được xác định là “tổng trên” của Quang, đồng thời là mắt xích của một đường dây cá độ bóng đá quốc tế có chi nhánh tại một nước thuộc châu Á. Theo kết quả điều tra, đa số con bạc tham gia vào đường dây cá độ bóng đá của An, Quang đều phải mở tài khoản để tránh bị “xù độ”. Họ “giao dịch” ghi cá cược qua mạng; thanh toán tiền thua độ qua tài khoản. Nếu tham gia cá cược với “sân chơi” quốc tế thì con bạc phải có tiền túi từ 50 - 200 ngàn USD. Cá độ với đường dây trong nước thì tài khoản phải có từ 10 - 20 ngàn USD.

Sau khi đánh “sập” mạng cá độ bóng đá được xem là có quy mô lớn nhất tại TP.HCM từ trước tới nay, tập thể tham gia phá án của PC14 đã được thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng - Giám đốc Công an TP.HCM tặng thư khen và thưởng 5 triệu đồng.

Bài 1: Trận đầu của đội đặc nhiệm

(Còn tiếp)

Nguyên Thủy - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.