HLV đội tuyển karate Malaysia lý giải việc bị đuổi ở trận chung kết thua Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
09/05/2023 16:43 GMT+7

HLV của đội tuyển karate Malaysia, Tamer Mourssy đã rất tức giận vì học trò đã bỏ lỡ cơ hội giành HCV tại SEA Games 32 trước đội tuyển karate Việt Nam. Thậm chí, vị HLV này còn bị trọng tài đuổi khỏi khu vực làm nhiệm vụ vì hành động không đẹp của mình.

Trận chung kết nội dung kumite đồng đội nam môn karate SEA Games 32 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra căng thẳng và kịch tính cả trong lẫn ngoài thảm đấu, nhất là ở cặp đấu giữa võ sĩ Prem Kumar và Chu Văn Đức. HLV của cả 2 đội tuyển karate Việt Nam và Malaysia liên tục hò hét và sau đó cả 2 đều bị yêu cầu rời khỏi khu vực làm nhiệm vụ.

HLV Tamer Moursy còn quát thẳng vào mặt VĐV Prem Kumar vì cho rằng anh đã quá mất tập trung khi thi đấu. Thời điểm trận đấu chỉ còn lại 7 giây, Prem Kumar đã trúng đòn 3 điểm của Chu Văn Đức. VĐV của đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn ngược đối thủ 7-6 nhờ điểm ippon. Trong thời gian ít ỏi còn lại, VĐV của tuyển Malaysia không thể làm gì trước sự phòng thủ chắc chắn của Chu Văn Đức và đành ngậm ngùi nhìn karate Việt Nam có được tấm HCV. Trước đó, sau khi Đỗ Thanh Nhân giúp karate Việt Nam dẫn trước 1-0, các VĐV Malaysia đã giành chiến thắng liên tiếp hai trận đấu để dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên, Võ Văn Hiền và Chu Huy Đức giành chiến thắng ở 2 trận quyết định để giúp Việt Nam thắng 3-2.

HLV tuyển karate Malaysia: 'Tôi mắng VĐV và sau đó bị yêu cầu rời khỏi vị trí' - Ảnh 1.

Khoảnh khắc đáng nhớ của HLV Tamer Moursy tại SEA Games 32

NEW STRAITS TIMES

Chia sẻ với trang New Straits Times, HLV Tamer Moursy cho biết: "Tôi đã nói với Prem và các VĐV của Malaysia không được ăn mừng cho đến khi trận đấu kết thúc, nhưng họ đã không làm vậy. Họ đã ăn mừng quá sớm khi đang dẫn trước và không tập trung trong những giây phút quan trọng của trận đấu.

Chúng tôi là bên chơi tốt hơn, thậm chí còn dẫn trước 6-4 khi trận đấu chỉ còn 7 giây mà. Các VĐV vẫn chưa hiểu cho tôi, họ ăn mừng quá nhanh. Tôi đã nói rất nhiều lần với họ rằng đừng chủ quan, trận đấu vẫn đang diễn ra. Tôi mắng VĐV của mình và sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi vị trí. Chúng tôi đã rất gần HCV SEA Games 32. Đó là một bài học lớn".

HLV đội tuyển karate Malaysia lý giải việc bị đuổi ở trận chung kết thua Việt Nam - Ảnh 2.

Các võ sĩ Việt Nam đã giành HCV nội dung kumite đồng đội nam SEA Games 32

HÀ PHƯƠNG

Dù thất vọng khi đội tuyển karate Malaysia không giành được tấm HCV nhưng HLV Tamer Moursy cũng thừa nhận đã có hành động không đẹp trong trận chung kết. Ông nói rằng đáng lẽ bản thân phải kiềm chế và bình tĩnh hơn trong tình huống này. Sau trận đấu, Prem Kumar cũng đã tìm đến HLV người Ai Cập và xin lỗi ông cùng những người đồng đội.

HLV Tamer Moursy mới chỉ dẫn dắt đội tuyển karate Malaysia được 2 tháng nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng. Tại SEA Games 32, đội tuyển karate Malaysia dưới sự dẫn dắt của ông cũng đã giành được 4 HCV nhờ công của các VĐV Shahmalarani, Prem Kumar, Sureeya Sankar và Sharmendran, vượt qua chỉ tiêu giành 3 HCV đã đề ra trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.