Kết quả M.U 6-2 AS Roma: ‘Quỷ đỏ’ gieo ác mộng cho Giallorossi ở Europa League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/04/2021 06:32 GMT+7

Bruno Fernandes và Edinson Cavani đều lập cú đúp giúp M.U đánh bại AS Roma với tỷ số đậm 6-2 trên sân nhà Old Trafford ở lượt đi bán kết Europa League diễn ra rạng sáng nay (30.4, giờ VN).

M.U đang đặt mục tiêu vào đến trận chung kết dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer ở lần thứ 5 sau 4 trận thua ở bán kết trong 2 mùa giải vừa qua. Nhưng với chỉ sau trận lượt đi, “Quỷ đỏ” gần như đã đặt một chân ở chung kết Europa League trước chuyến hành quân đến Tây Ban Nha vào tuần tới. Nếu bảo toàn được lợi thế, “Quỷ đỏ” sẽ vào chung kết đối mặt với Villarreal hoặc Arsenal tại Gdansk (Ba Lan) vào ngày 26.5 sau một màn trình diễn tuyệt đẹp trước AS Roma trong hiệp 2.

Đội hình ra sân

M.U (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani

AS Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Cầu thủ ghi bàn - M.U: Cavani (48’, 64’), Fernandes (9’, 71’- 11m), Pogba (75’), Greenwood (86’); AS Roma: Pellegrini (15’ - 11m), Dzeko (34’)

Đội chủ nhà đã bị AS Roma dẫn trước 2-1 ở hiệp 1 sau khi Lorenzo Pellegrini ghi bàn trên chấm 11m và pha lập công của Edin Dzeko dù Fernendes giúp M.U sớm vượt lên dẫn trước. Nhưng đội bóng Ý đã không may khi mất 3 cầu thủ vì chấn thương trước giờ nghỉ giải lao và “Quỷ đỏ” đã tận dụng triệt để.

AS Roma đã có khởi đầu tốt ở Old Trafford

AFP

Hai pha dứt điểm thành bàn của Cavani đã lật ngược tình thế trước khi Fernandes đưa M.U ngược dòng dẫn lại 3-2 với cú sút 11m thành công. Paul Pogba và Mason Greenwood đã khép lại chiến thắng cách biệt để giúp M.U trở thành đội đầu tiên ghi được 6 bàn thắng trong trận bán kết cúp châu Âu kể từ Real Madrid năm 1964.
Khi Man United thực tế đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng cũng gần như chắc chắn để đảm bảo vị trí trong tốp 4, HLV Solskjaer ở trận này đã tung ra đội hình mạnh nhất hiện có với mục tiêu chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 4 năm cho “Quỷ đỏ”. Sự kết hợp ăn ý giữa Pogba, Fernandes và Cavani đã liên tục xé tan hàng thủ của AS Roma khiến đối thủ trải qua nỗi ám ảnh thua 1-7 tại Old Trafford trong trận tứ kết Champions League 2006 - 2007.

Cavani có một đêm thăng hoa

AFP

Fernandes (trái) tiếp tục là nguồn cảm hứng của M.U

AFP

Trái ngược với phần lớn các trận đấu mùa này, M.U có bàn dẫn trước chỉ sau 9 phút. Pha phối hợp giữa Pogba và Cavani đã kiến thiết cho Fernandes, người đã đi bóng qua thủ môn Pau Lopez để lập công, nâng tổng số bàn thắng của ngôi sao người Bồ Đao Nha mùa này lên con số 25.
Xếp thứ 7 tại Serie A, Europa League được xem là cơ hội thực tế cuối cùng của Roma để giành quyền tham dự Champions League mùa tới và họ đã có phản ứng cực tốt sau bàn thua. Pogba đã bị phạt vì dùng tay chơi bóng khi anh lao vào để truy cản đường chuyền của Rick Karsdorp và Pellegrini tự tin đánh bại thủ môn David de Gea từ chấm 11m, gỡ hòa cho đội khách ở phút 15. Sau đó, Dzeko tiếp tục chứng tỏ là một cái gai dai dẳng của M.U trong 4 năm khoác áo Man City trong quá khứ khi ghi bàn lần thứ 6 tại Old Trafford với pha dứt điểm chéo góc ở phút 34, giúp AS Roma dẫn 2-1.

Chấn thương đã khiến AS Roma sụp đổ trong hiệp 2

AFP

Tuy nhiên, giữa lúc thực hiện màn ngược dòng, đội bóng Ý lại chịu tổn thất nặng nề khi Jordan Veretout, Lopez rồi Leonardo Spinazzola phải rời sân vì chấn thương trước giờ nghỉ giải lao, khiến Roma không có cơ hội thay người nào nữa trong hiệp 2. Tận dụng điều này, M.U bắt đầu hành hạ đối thủ để hoàn tất một hiệp 2 thăng hoa. Một pha phối hợp giữa Pogba, Fernandes và Cavani kết thúc bằng cú sút vào góc cao của tiền đạo người Uruguay, gỡ hòa 2-2 cho M.U chỉ sau 3 phút sau khi hiệp 2 khởi hành. Cavani sau đó đã có mặt đúng chỗ cho một cú chạm bóng tinh tế hạ thủ thành vừa vào sân thay người là Antonio Mirante ở phút 64.
Trung vệ Chris Smalling đã có một đêm đáng quên trong ngày trở lại sân Old Trafford, khi bị thổi phạt 11m sau phạm lỗi với Cavani ở phút 71 và Fernandes hoàn tất cú đúp với cú sút phạt thành công, đưa “Quỷ đỏ” dẫn trước 4-2. Tiền vệ tấn công người Bồ Đào Nha sau đó góp công với pha chuyền bóng giúp Pogba đánh đầu ghi bàn khi trận đấu còn 15, và Greenwood ra đòn cuối cùng ấn định chiến thắng đậm 6-2 cho M.U ở phút 86 sau một pha phản công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.