Mãn nhãn

27/05/2013 03:25 GMT+7

7 bàn thắng trong thế trận cống hiến và rượt đuổi ngoạn mục đã biến trận đấu vòng 11 V-League giữa Becamex Bình Dương - Thanh Hóa chiều qua mang lại sức sống cho bóng đá VN.

7 bàn thắng trong thế trận cống hiến và rượt đuổi ngoạn mục đã biến trận đấu vòng 11 V-League giữa Becamex Bình Dương - Thanh Hóa chiều qua mang lại sức sống cho bóng đá VN.

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới chứng kiến một trận đấu nội mãn nhãn như vậy. Từ đầu giải, thi thoảng cũng có những trận như Vissai Ninh Bình - Thanh Hóa 3-3 hay Hà Nội T&T - SLNA 2-2 hấp dẫn, nhưng bữa tiệc chiều qua mà 2 đội chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) và Thanh Hóa (TH) mang lại mới thực sự ngon miệng. Dĩ nhiên tính chất quyết liệt khiến thẻ phạt của trận này được rút ra không ít, thậm chí đã có thẻ đỏ cho tiền vệ Xuân Thành của TH sau pha phạm lỗi thô bạo với Philani, nhưng hơn hết chính là thái độ chơi của 2 đội rất tận tâm và đầy cống hiến, không chỉ mang lại 7 bàn thắng cùng vô số cơ hội mà còn tạo nên sự lôi cuốn, kịch tính ít khi thấy.

Chỉ trong 15 phút đầu đã có 3 bàn thắng. TH vượt lên dẫn trước do chân sút từng dự World Cup 2002 Nastja Ceh ghi. Rất nhanh BD có 2 bàn thắng dẫn lại 2-1 đều do công của “chân tiền” Anh Đức. Cũng lâu lắm rồi, người xem mới thấy cựu tuyển thủ QG Anh Đức bùng nổ với những pha bật cao đánh đầu và ra chân nhanh như vậy để mang lại tia hy vọng cho chủ nhà, nhất là khi anh được HLV Lê Thụy Hải đặt đúng sở trường đá tiền đạo thay vì tiền vệ cánh trái như trước đây. Chính chân sút này đã không phụ lòng tin yêu của CĐV nhà với bàn thắng thứ 3 từ cú đánh đầu cực mạnh, giúp BD gỡ hòa 3-3, thắp lại ánh sáng ở hiệp 2 sau khi Nastja Ceh sút 11 m và Quốc Phương đưa TH dẫn lại 3-2 trước đó.

Tưởng chừng BD sẽ thoát hiểm, nhất là khi Xuân Thành dính thẻ đỏ lúc trận đấu còn đến 25 phút thì từ đây điểm mạnh yếu của 2 đội mới bộc lộ ra hết. TH vẫn dồi dào thể lực, đá 10 người nhưng đủ sức choàng cho vị trí bị hụt và tinh thần đầy hưng phấn trước hàng ngàn CĐV TH rợp áo vàng cổ vũ liên tục. Ngược lại, BD dù lợi thế hơn người nhưng ngoài Anh Đức, số còn lại vừa kém duyên vừa thiếu gắn kết. Hơn nữa, chủ nhà thể lực lại xuống ở những phút cuối nên yếu hẳn trong tranh chấp và phòng ngự đầy sơ hở, đã để “xổng” tuyển thủ U.23 Lê Văn Thắng ở phút 86, giúp chân sút này một mình bật cao đánh đầu ghi bàn quyết định mang chiến thắng 4-3 về cho TH.

Một trận đấu hay từ đầu đến cuối, và cái kết buồn cho BD khi họ tiếp tục đứng chót bảng, một thành tích tệ nhất trong lịch sử của đội bóng từ ngày trở lại V-League. Còn với TH, chiến thắng này càng khẳng định, một đội hình trẻ trung, giàu sức sống thì chỉ cần biết phát huy khát khao của họ, cũng chỉ cần 2 ngoại binh Abaas và Ceh hỗ trợ là đủ sức đánh bại một đối thủ nhiều “ngoại” hơn mình.

Trận còn lại, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn thắng Hoàng Anh Gia Lai 1-0 do Kizito ghi.

Gay cấn trên sân Chi Lăng

Tâm điểm của 2 trận đấu cuối vòng 11 diễn ra chiều nay là trên sân Chi Lăng khi chủ nhà SHB Đà Nẵng (ĐN) tiếp Sông Lam Nghệ An (SLNA). Chủ nhà đang hưng phấn sẽ dồn sức để chiến thắng, trong khi SLNA đang có vài vấn đề: các ngoại binh mất phong độ, Trọng Hoàng gặp tâm lý, Công Vinh sau ngộ độc thực phẩm chưa lấy lại thể lực sung mãn nhất, Ngô Hoàng Thịnh vừa bị chấn thương... Dù vậy SLNA vẫn có thể giành điểm. Năm rồi cũng tại sân này, 2 đội hòa 1-1 khi Hector mở tỷ số và Merlo gỡ hòa. Dự đoán: 1-1 (VTC3 trực tiếp 16 giờ 30). Trận còn lại, Hà Nội T&T sẽ thắng ĐTLA. Dự đoán: 2-0 (VTC3 HD trực tiếp).

T.K

Đăng Khoa - Quang Huy

>> Vòng 11 V-League 2013: Bình Dương gục ngã trên sân nhà
>> Xuất sắc ở V-League được triệu tập thi đấu vòng loại World Cup 2014
>> V-League vẫn chịu ảnh hưởng lớn bởi ngoại binh
>> Đá bù vòng 4 V-League 2013: Cơ hội cho SHB.Đà Nẵng
>> V-League 2013: Tân HLV Marcelo tạo ấn tượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.