'Mbappe phiên bản sinh viên' tiếc nuối dù vô địch cùng đội ĐH Huế

27/03/2023 16:05 GMT+7

Dáng người, gương mặt và những pha bứt tốc xé gió trên sân cỏ của Nguyễn Văn Đô (đội ĐH Huế) đã khiến nhiều người liên tưởng đến ngôi sao Kylian Mbappe.

'Mbappe phiên bản sinh viên' tiếc nuối dù vô địch cùng đội ĐH Huế - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Văn Đô của đội ĐH Huế

NGHI THẠO

Đội ĐH Huế đã đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I - 2023 một cách đầy cảm xúc sau khi chiến thắng trước đội Trường ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu cân não ở trận chung kết (hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức). Khi nói về chặng đường đến với vị trí cao nhất của đại diện đến từ miền Trung, Nguyễn Văn Đô là nhân tố rất quan trọng.

Nguyễn Văn Đô có cái lưng hơi khòm giống Mbappe. Bên cạnh đó, chàng sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) còn sở hữu tốc độ rất tốt. Chính vì vậy, khi nhìn Văn Đô thi đấu, nhiều người đã không khỏi liên tưởng đến tiền đạo ngôi sao người Pháp đang khoác áo CLB PSG. "Có rất nhiều người nói tôi giống Mbappe. Không chỉ giống về ngoại hình, tôi còn thường xuyên tốc độ để vượt qua cầu thủ đối phương. Khi đá bóng ở quê, ai cũng gọi tôi là Đô Mbappe", tiền vệ đội ĐH Huế cho biết.

'Mbappe phiên bản sinh viên' tiếc nuối dù vô địch cùng đội ĐH Huế - Ảnh 2.

NHẬT THỊNH

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: từ sân ruộng đến đam mê chơi bóng chuyên nghiệp

'Mbappe phiên bản sinh viên' tiếc nuối dù vô địch cùng đội ĐH Huế - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Đô có tốc độ rất tốt

NHẬT THỊNH

Chàng sinh viên quê Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) thi đấu rất nổi bật trong đội hình ĐH Huế. Văn Đô khiến người xem phải ấn tượng với những pha bứt tốc xé gió bên hành lang phải và thường xuyên làm hàng phòng ngự đối phương chao đảo. Anh không ít lần tạo cơ hội thuận lợi cho đồng đội ghi bàn hoặc tự mình lập công. Văn Đô tự tin: "Tôi nghĩ mình là người có tốc độ tốt nhất ở giải đấu này. Bên cạnh đó, thể lực cũng là điểm mạnh của tôi".

Là nhân tố trụ cột nhưng hành trình của Nguyễn Văn Đô với đội ĐH Huế ở VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lại không thực sự trọn vẹn. Anh chỉ đá được 10 phút ở trận bán kết và buộc phải trở thành khán giả bất đắc dĩ của đội ĐH Huế ở trận chung kết. Cổ vũ các đồng đội chiến đấu ở trận quyết định rồi cùng nhau ăn mừng với chiếc cúp vô địch, tiền vệ sinh năm 2001 không khỏi tiếc nuối: "Tôi rất muốn được đá trận chung kết để đời này. Tôi cảm thấy hơi buồn và rất tiếc khi không thể ra sân thi đấu cùng cả đội".

'Mbappe phiên bản sinh viên' tiếc nuối dù vô địch cùng đội ĐH Huế - Ảnh 4.

Một tình huống ghi bàn...

ĐỘC LẬP

'Mbappe phiên bản sinh viên' tiếc nuối dù vô địch cùng đội ĐH Huế - Ảnh 5.

...và ăn mừng của Nguyễn Văn Đô

ĐỘC LẬP

‘Mbappe của ĐH Tây Nguyên’ muốn về ăn mừng cùng gia đình sau khi giành vé vào VCK

Trước đó, ở trận bán kết với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (chiều 24.3), Nguyễn Văn Đô sau một pha va chạm với thủ môn đối phương đã bất tỉnh trên sân và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Trong khi di chuyển đến bệnh viện, tiền vệ của đội ĐH Huế đã lấy lại ý thức và biết rằng mình sẽ không thể tiếp tục ra sân trong thời gian tới. Nguyễn Văn Đô bị tổn thương xương gò má, nhưng sức khỏe hiện tại đã ổn định. "Tôi chỉ thấy đau sơ ở vùng mặt. Tôi đủ sức để đá trận chung kết nhưng các đồng đội và ban huấn luyện không đồng ý. Cả đội không muốn mạo hiểm sức khỏe của tôi", Đô chia sẻ.

Nguyễn Văn Đô tiếc nuối khi không được ra sân ở trận chung kết, nhưng anh càng tiếc nuối hơn khi không còn được tham một giải đấu sinh viên nào nữa. "Thực sự rất tiếc khi tôi đã học năm cuối và không thể tham gia sân chơi chuyên nghiệp như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam thêm một lần nào nữa. Giải đấu này, chức vô địch với đội ĐH Huế lần này chắc chắn là kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời tôi", tiền vệ 22 tuổi bộc bạch.

'Mbappe phiên bản sinh viên' tiếc nuối dù vô địch cùng đội ĐH Huế - Ảnh 6.

Nguyễn Văn Đô (thứ 3 từ phải qua) là tiền vệ phải hay nhất VCK

NHẬT THỊNH

'Mbappe phiên bản sinh viên' tiếc nuối dù vô địch cùng đội ĐH Huế - Ảnh 7.

Nguyễn Văn Đô xuống sân ăn mừng chức vô địch cùng đồng đội

NHẬT THỊNH

Nhìn lại hành trình diệu kỳ Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023

Được biết, Nguyễn Văn Đô từng là cầu thủ năng khiếu của U.15 và U.17 Huế. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tiền vệ của đội ĐH Huế phải bỏ ngang giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đô tiết lộ: "Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Chính vì vậy, khi tôi theo bóng đá, mẹ sợ tôi sau này sẽ khổ. Mẹ muốn tôi học hành đàng hoàng để có tương lai nên tôi đã từ bỏ giấc mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp để học đại học".



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.