Minh Vương từ 'cậu bé' chỉ lo trụ hạng đến những bàn thắng hàng siêu phẩm

29/04/2021 13:21 GMT+7

Trong những thắng lợi vẻ vang của HAGL suốt chuỗi trận bất bại vừa qua, ai nấy cũng đều nhắc hoài nhắc mãi về những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Brandao mà dường như quên mất một nhân vật nữa cũng khá là hay: Trần Minh Vương.

Anh Minh Vương này hay từ lâu rồi cơ, từ hồi HAGL…lận đận ở những mùa giải trước. Hay còn là bởi dám lên Facebook than thở tâm tư: “Dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Câu nói này nổi tiếng đến mức được báo chí đăng tải với tần suất chóng mặt, thậm chí bây giờ vẫn trích dẫn. Nhưng là để so sánh với HAGL của ngày nay. Đúng là so với HAGL của ‘ngày chưa quá xưa”, HAGL của ngày nay đã khác, rất khác!
Những miếng ghép làm nên sự thay đổi ngoạn mục của HAGL ở mùa giải này, sẽ là không đầy đủ nếu liệt kê chỉ thiếu một người. Bởi đội bóng của bầu Đức hiện tại như một khối thống nhất, một sự tổng hòa từ thầy đến trò (nếu không muốn nói rộng ra là từ từng thành viên ban huấn luyện nữa).

Ghi bàn xong, bị đội trưởng Xuân Trường 'hành hạ' khổ sở!

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Mỗi cá nhân lại có cách tỏa sáng rất riêng, không trộn lẫn, đa sắc thái, đa tính cách. Minh Vương có thể chưa quá rực rỡ như Văn Toàn hay Công Phượng (đấy là chủ quan mà nói thế chứ chưa chắc đã phải là thế) nhưng những khoảnh khắc xuất thần của anh cũng đáng để ngợi khen.
11 vòng của giai đoạn 1 V-League 2021, Minh Vương ghi 4 bàn và đều trong những trận mà HAGL giành chiến thắng. Vòng 2, Vương ghi bàn phút 65 khi HAGL thắng SLNA trên sân Vinh với tỷ số 2-1. Vòng 6, Minh Vương ghi bàn phút 82 ở trận HAGL thắng CLB TP.HCM 3-0. Vòng 9, Minh Vương ghi bàn phút thứ 9 khi HAGL thắng Nam Định FC 4-3. Và tác phẩm mới nhất của Minh Vương là bàn thắng từ cự ly “ngàn dặm” trong trận HAGL đánh bại Thanh Hóa FC với tỷ số 2-1.

Tươi hết cỡ khi ghi bàn vào lưới đội Nam Định ở vòng 9

ẢNH: MINH TRẦN

Không hiểu Kiatisak đã truyền dạy những gì mà ai ai của HAGL cũng thay đổi đến mức diệu kỳ. Như Minh Vương, các bàn thắng của anh đều được ghi từ những tình huống đa dạng, sút gần, sút xa - đủ cả. Đều đẹp, cỡ hàng siêu phẩm. Miêu tả lại bàn thắng trên sân Thanh Hóa ngày 28.4. Hồng Duy cực kỳ nỗ lực vượt qua sự trụ cản gắt gao của hàng thủ đối phương, chuyền vào trước vòng cấm địa cho đồng đội. Nếu Minh Vương quyết định đi một vài nhịp thì có lẽ sẽ bị cắt mất vì hậu vệ đội bạn đã đứng như bịt lấy khung thành. Anh quyết định chỉnh bóng cho “tươm tất” rồi vặn lườn, sút như búa bổ. Mạnh, hiểm, chính xác. Mọi thứ chỉ gói gọn trong vài chục giây. Thủ môn nào đỡ được.
Minh Vương bảo: "Bàn thắng của tôi hay của các đồng đội khác, cũng không có gì là bất ngờ cả vì chúng tôi tập đi tập lại hàng trăm lần. Thành quả đó cũng như một tất yếu. Nhưng mà HAGL đã vô địch đâu. Còn phải tiếp tục chiến đấu".
Từ “cậu bé” chỉ lo trụ hạng, giờ Minh Vương có thể tự hào vì mình đã là tác giả của nhiều siêu phẩm và hơn thế, còn là một phần không thể tách rời của cả một khối thống nhất mang tên HAGL.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.