Lan tỏa trên mạng xã hội:

Món quà hè đặc biệt 'mong học sinh miền núi đừng bỏ học'

Huy Đạt
Huy Đạt
16/06/2023 10:35 GMT+7

Chuyến đi đặc biệt đưa 60 học sinh tiểu học, THCS thuộc diện mồ côi, hoàn cảnh khó khăn ở miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi đến TP.Đà Nẵng để trải nghiệm những điều lần đầu tiên "mắt thấy tai nghe", qua đó có thêm động lực bám trường lớp…

"Cô ơi? Nước biển mặn quá", "Em muốn ở đây tắm 1 tháng mới về" hay "Em lấy nước ni đem về nhà cho mấy bạn uống thử nghe cô", "Ui ui, đẹp chưa kìa", "Cái nớ là cái chi rứa thầy?"… Những câu hỏi, lời chia sẻ đầy ngây ngô của các cô cậu học trò tiểu học từ vùng núi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến rất nhiều người xúc động.

Món quà hè đặc biệt 'mong học sinh miền núi đừng bỏ học' - Ảnh 1.

Lần đầu tiên các em được xem phim ở một rạp chiếu phim hiện đại

Lan tỏa tình yêu thương

Chuyến đi nằm trong chương trình "Bạn trẻ vùng cao xuống phố", do anh Nguyễn Bình Nam cùng các nhà hảo tâm ở TP.Đà Nẵng lần đầu tổ chức. Anh Nam cùng các cộng sự cũng là những người thực hiện dự án "Đi học trên núi" lâu nay, nhằm chăm lo hỗ trợ cho 250 học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Anh Nam cho biết những ngày tháng 6, anh đã nghĩ đến một món quà đặc biệt cho hàng chục bạn học sinh có thành tích cao trong học tập… Mọi người lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, tạo bất ngờ cho các em trong từng hành trình. Đặc biệt, sự an toàn cho các em được đặt lên mức cao nhất trong suốt chuyến đi. Để được thực hiện, anh đã xin phép lãnh đạo địa phương nơi các em học tập, cùng với đó chính là cái "gật đầu" từ cha mẹ các em.

Món quà hè đặc biệt 'mong học sinh miền núi đừng bỏ học' - Ảnh 2.

Cô giáo Đỗ Thị Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trà Phong, dẫn học sinh xuống phố tham quan

Khi những hình ảnh học sinh miền núi phấn khích nhìn thấy biển xanh, được nghịch cát hay đi xem phim được chia sẻ, đã có rất nhiều người đăng ký tham gia "tháp tùng" để giúp các em trải nghiệm.

Món quà hè đặc biệt 'mong học sinh miền núi đừng bỏ học' - Ảnh 3.

Các em nhỏ tham quan và trải nghiệm tại Làng gốm Thanh Hà (TP.Hội An, Quảng Nam)

Đ.X

Chị Yên Bình, người dân tại TP.Đà Nẵng, cho biết chương trình mang ý nghĩa rất lớn. "Khi theo dõi chương trình, tôi đã rất xúc động. Các con đi đến đâu cũng được mọi người thương yêu hỗ trợ miễn phí suất ăn, khách sạn, xe ô tô tại Đà Nẵng, Hội An. Rồi có nhiều người chuẩn bị quà bánh, sách vở… và nhiều quà tặng để các con mang về, đúng với câu nói: sống là cho - đâu chỉ nhận riêng mình", chị nhận xét.

"CÁC CON ĐỪNG BỎ HỌC NGHE!"

Chuyến đi tổ chức đúng dịp Đà Nẵng có Lễ hội pháo hoa quốc tế nên ai nấy đều hứng thú. Cô giáo Đỗ Thị Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trà Phong (H.Trà Bồng, Quảng Ngãi), người dẫn 5 học sinh tham dự chuyến đi, cho biết khi pháo hoa bắn lên các em nhỏ bịt tai lại nhưng tất cả đều thích thú. Từ huyện miền núi Trà Bồng, 3 em Hồ Thị Bích Diễm, Hồ Thị Oanh và Hồ Thị Nhi, đồng bào Cor, đều rất bỡ ngỡ bởi cuộc sống khó khăn, quanh năm cha mẹ các em đều "đầu tắt mặt tối" với nương rẫy để chạy từng bữa cơm. "Khi biết được đi tham quan, em vui lắm. Đêm trước khi đi em mất ngủ vì vui, háo hức. Em thấy mọi điều ở Đà Nẵng quá tuyệt vời. Em sẽ học thật tốt để có cơ hội quay lại nơi đây", Nhi hào hứng nói.

Món quà hè đặc biệt 'mong học sinh miền núi đừng bỏ học' - Ảnh 4.

Kết thúc chuyến đi, anh Nguyễn Bình Nam cho biết khi chia tay thật sự không dễ dàng, những giọt nước mắt đã rơi bởi không biết đến bao giờ những em này mới được xuống TP.Đà Nẵng lần nữa. "Hành trình bên nhau 3 ngày 2 đêm quá khác lạ, giây phút chia tay các con quay về với núi rừng, nhiều tình nguyện viên nghẹn ngào ôm chặt, chỉ biết nói là "các con đừng bỏ học nghe!". Đó là mong mỏi lớn nhất của các nhà hảo tâm và thầy cô. Tôi hy vọng rằng, một lần được đặt chân xuống phố, nhìn ngắm cuộc sống rộng lớn, bao la sẽ giúp các em có thêm động lực để theo đuổi con đường học tập, thực hiện những ước mơ của bản thân", anh Nam xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.