Mùa hè trong tiệm “net”

02/08/2005 20:43 GMT+7

Tan buổi học thêm, ba cô học trò chạy tọt vào tiệm internet bên cạnh trường mình. 5 phút sau, một cô bé kính cận dao dát nhìn xung quanh trong tiệm và đến ngồi ngay bên cạnh ba cô học trò mới vào trước đó. “Nè ngồi đi, tụi mình giữ máy cho bạn đó”, một trong ba cô học trò nói oang oang lên. Rồi cả bốn ngồi vào chát...

Mùa hè là khoảng thời gian để cho các em học sinh nghỉ ngơi sau chín tháng trời ngồi trên ghế nhà trường. Trong đó có nhiều em vui hè bằng cách xin cha mẹ về quê chơi, có em lại chọn việc học thêm để bổ sung kiến thức cho năm tới. Nhưng cũng có một số em lại dành thời gian nghỉ hè vào các phòng nét để chát, chơi game... Thật ra việc vào mạng là chuyện thường của các em tuổi học trò. Các em vào mạng với mục đích mở thư của bạn bè gởi cho mình, hay tìm những kiến thức bổ ích cho lứa tuổi mình là điều rất tốt. Tuy nhiên, đó chỉ là một con số rất nhỏ các em tuổi học trò vào nét để tìm những thông tin bổ ích. Một ngày giữa tuần của tháng bảy, chúng tôi ghé vào một tiệm nét trên đường Minh Phụng, quận 11 cũng đúng lúc ba cô gái khoảng 14, 15 tuổi tay cầm cặp táp học sinh dựng 3 chiếc xe đạp vội vã bước vào phòng nét. Anh thanh niên giữ xe lắc đầu than phiền: “Mấy đứa này lúc nào đến đây cũng giống như bị ma đuổi vậy. Cứ dựng xe đó mà chạy ào ào, không kịp lấy thẻ xe, cứ đợi mình mang vào tận nơi mới chịu”. Hỏi anh thanh niên giữ xe mới biết ba cô bé này là mối quen của tiệm nét. Ngày nào đi học thêm xong cũng ghé vào đây chơi đến trưa mới chịu về. Chúng tôi bước vào phòng nét ngồi gần bên cạnh ba cô bé khi các cô đang tìm đến những cái tên lạ để chát. Ngồi làm quen với một trong ba cô bé, chúng tôi được biết các em mới học xong lớp 8, đang đi học hè lớp 9. H. tên của một trong ba cô gái cho biết: “Tan giờ học thêm là tụi em chạy nhanh tời đây liền chứ không một hồi là máy hết sạch. Tụi bạn học chung với mấy em một hồi ra ngay bây giờ”. H. chưa dứt lời, chúng tôi lại nhìn ra ngoài đang có thêm 5 em học sinh đang gởi xe bước vào. “Anh thấy chưa, em nói có sai đâu. Một chút nữa là tiệm nét này đông lên cho xem. Toàn là học sinh bọn em thôi...” - H. vừa nói xong rồi đứng lên giơ tay gọi cô bạn đeo mắt kính đang đứng nhìn dáo dát tìm người. Cô bé kính cận lại chổ ba cô gái ngồi xuống cái máy còn trống chổ rồi khởi động máy chuẩn bị chát. Phòng nét mỗi lúc càng đông và ồn ào. Bên cạnh những khách tuổi học trò vào chát, còn có khá nhiều những cu cậu mới 8, 9 tuổi vào chơi game gõ bàn phím nghe kình kịch. Nhìn xung quanh đâu cũng thấy các game thủ nhí đang chơi game “võ lâm trường kỳ” hay những trò chơi đánh đấm, bắn súng khá bạo lực. Rồi cả căn phòng nhìn về phía chúng tôi khi cô bé kính cận la to lên: “Ê, thằng này bị dính câu rồi tụi bây ơi. Tao mới chát với nó vài câu thôi mà nó tin răm rắp”. Nhưng do quá “mê” chát nên cô bé kính cận chẳng biết gì mọi người xung quanh đang nhìn mình. Lâu lâu cô bé lại hét to lên, sau đó lại cười khì một mình. Chẳng để ý gì cô bé kính cận, ba cô gái cứ ngồi lướt tay trên bàn phím rồi gõ enter liên tục. Nhìn trên màn hình của các cô gái, chúng tôi thấy lúc nào cũng có vài hai ba nickname chát với các cô. Nội dung của câu chuyện hầu như xoay quanh vấn đề “em có bạn trai chưa?”, “em bao nhiêu tuổi?”, “Em ở đâu?”... “Anh có thể gặp em không?”, “Anh chưa có bạn gái”, “Anh đang cô đơn”, “Anh đang buồn, mong có người tâm sự”... Nhìn trên màn hình máy vi tính của các em đang chát với nhau mà chúng tôi phải “ớn lạnh” khi thấy những câu hỏi và câu trả lời hết sức mùi mẫn và tình cảm trong khi lứa tuổi như các em lại chưa cho phép.

Nhìn đồng hồ gần một giờ chiều mà trong tiệm nét lúc này vẫn còn đông khách. Các em vẫn còn hồn nhiên lướt tay trên bàn phím và trả lời những câu hỏi của đối phương nằm ở nơi nào không biết? Nhìn thấy những câu trả lời của các em, chúng tôi lại nghĩ đến những cuộc tình tan thương của những cặp trai gái tuổi học trò một thời yêu nhau qua mạng. Mùa hè là khoảng thời gian để các em vui chơi, giải trí và các em cần có một sân chơi an toàn và bổ ích. Nhiều em đã dùng những khoảng thời gian trống này để vào các tiệm nét chát, tán gẫu với bạn khác giới hàng giờ liền với những nội dung không đâu ra đâu. Bên cạnh đó, còn nhiều em học sinh còn xin tiền cha mẹ, hoặc dành cả tiền ăn sáng vào các trò chơi game bạo lực ảnh hưởng đến tâm lý các em rất nhiều. Các bậc cha mẹ cần phải quan tâm đến các con em mình nhiều hơn, cần tạo cho các em những sân chơi lành mạnh phù hợp với lứa tuổi của các em. Khuyến cáo các em không chơi các trò chơi mang tính chất bạo lực. Gần tới năm học mới, phụ huynh cần có biện pháp hạn chế và triệt để cho các em chơi những trò chơi không hợp với lứa tuổi của mình.

Thanh Long - Minh Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.