Cân thiếu, còn đâm chết người

13/09/2005 23:33 GMT+7

Chiều 12.9, anh Trần Văn Hùng (48 tuổi, tạm trú 423 Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM) mua chuối của một thanh niên đẩy xe ba gác bán dạo. Sau khi đem vào nhà cân lại, anh Hùng phát hiện gã bán chuối cân gian nên không mua. Lời qua tiếng lại, tên bán chuối dùng dao đâm vào ngực anh Hùng làm anh chết tại chỗ rồi bỏ trốn. (Hồng Thanh - Đàm Huy)

Bắt kẻ buôn động vật quý hiếm. Hôm qua 13.9, lực lượng chống buôn lậu Công an H.Đức Huệ (Long An) phát hiện tên Nguyễn Phước Tấn (32 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Bắc, H.Đức Huệ) điều khiển mô tô chạy từ hướng biên giới ra thị trấn Đông Thành, H.Đức Huệ, phía sau xe chở giỏ đựng trái cây. Khi công an yêu cầu dừng lại kiểm tra, tên Tấn lúng túng khai phía bên dưới giỏ toàn là... rắn. Lực lượng công an đã tạm giữ gần 50 kg rắn thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm và giao tang vật cho Chi cục Kiểm lâm xử lý. (T.M.H)

Tai nạn giao thông, 2 người chết, 1 người bị thương. Trưa hôm qua 13.9, chiếc ô tô mang BS 57K - 1853 lưu thông trên Quốc lộ 1A từ hướng Long An về TP.HCM, khi đến gần Trạm Kiểm dịch động vật thuộc xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh (TP.HCM) đã đâm phải xe gắn máy BS: 79N5 - 6765. Tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, 1 em bé bị thương phải đưa đi cấp cứu. (Đàm Huy)

Sáng hôm qua 13.9, thủ phạm vụ án mạng nghiêm trọng tại P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, Hà Nội (Báo Thanh Niên đã đưa tin) đã ra đầu thú. Đó là tên Hoàng Ngọc Tiến, sinh năm 1955, hộ khẩu ở phường Ô Chợ Dừa nhưng tạm trú ở số 18, dãy M, tổ 9, phường Hoàng Cầu, Q.Đống Đa (đã có 3 tiền sự). Tên Tiến khai nhận đã dùng dao nhọn sát hại dã man bố nuôi là ông  Ngô Văn Phiến (71 tuổi) là chủ cơ sở cắt xén giấy ở số nhà 23 Y Miếu, P.Văn Miếu để cướp đi một ĐTDĐ, tiền bạc và quần áo. Tên Tiến thuộc dạng chơi bời lêu lổng đã từng bán cả nhà để lao vào cờ bạc. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.