Hai nhóm học sinh chém nhau, 1 người chết, 8 người bị bắt

06/05/2007 23:56 GMT+7

Hôm qua 6.5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Q.Tân Bình, TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Trí Thịnh, 17 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình, đang học lớp 11 trường Trung học phổ thông tư thục Á Châu (trường Á Châu) và Cao Anh Khoa (18 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình) do liên quan đến vụ đâm chém nhau khiến 1 người chết và 3 người bị thương. Cuối buổi chiều cùng ngày, đã có 8 người bị bắt khẩn cấp.


Các thiếu niên trong 2 nhóm chém nhau tại trụ sở công an - Ảnh: Đàm Huy

Cuộc đụng độ đẫm máu

Cuộc đụng độ dữ dội diễn ra khoảng 20 giờ ngày 5.5, trước địa chỉ 342B Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình. Theo điều tra ban đầu, lúc 19 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Lê Anh Duy (16 tuổi, ngụ ở Q.Gò Vấp), gồm: Đào Anh Tuấn (16 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình, học lớp 10A4), Nguyễn Thành Hưng (17 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình, học lớp 11/12), Tô Võ Thành Đạt (17 tuổi, ngụ ở Q.Tân Phú, học lớp 10A4) cùng 10 thanh thiếu niên khác mang theo 3 mã tấu, 1 tuýp sắt bỏ trong túi cầu lông tập trung trước trường Á Châu (số 342B Nguyễn Trọng Tuyển).

Trong lúc đang đứng đợi, nhóm của Duy bất ngờ bị nhóm của Nguyễn Tấn Trường Giang (16 tuổi, ngụ ở Q.7, học lớp 10A5 trường Á Châu), gồm: Thịnh, Khoa, Võ Hải Đăng (16 tuổi, học lớp 10A7), An, Hiếu, Ba "láo", Tiến "gùi"... đi trên xe gắn máy ập đến tấn công bất ngờ. Nhóm của Duy mặc dù đã chuẩn bị hung khí nhưng bị "đánh úp" nên vừa chém loạn xạ vừa lo tháo chạy. Khoa chém trúng vào ngực của Đạt. Đạt chạy được khoảng 10 mét bị Thịnh cầm dao đuổi theo đâm một nhát chí mạng vào lưng. Đang say máu, Thịnh và Khoa tiếp tục cầm hung khí quay sang tấn công Lê Quốc Huy (17 tuổi, ngụ ở Q.Gò Vấp, nghỉ học, nhóm của Duy), chém 3 nhát vào lưng và 1 nhát vào đầu Huy.

Lúc này, Đạt bị trọng thương, bò vào hẻm cụt số 340 Nguyễn Trọng Tuyển kêu cứu. Tuấn và Hưng đang núp ở đây phát hiện Đạt bị thương quá nặng nên lấy áo băng bó vết thương để cầm máu và sau đó cùng Duy đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Q.Phú Nhuận. Nhưng chưa buông tha, nhóm của Nguyễn Tấn Trường Giang vẫn tiếp tục đi tìm nhóm Duy để truy sát. Và khi phát hiện Tuấn đi trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, Giang đã lao vào tấn công khiến Tuấn té lăn xuống đường.

Hậu quả của vụ đâm chém thảm khốc: nhóm của Duy có Đạt bị đâm đứt động mạch thận trái gây chảy máu trong nặng và chết tại bệnh viện; Lê Quốc Huy bị thương ở lưng, vùng đầu. Nhóm của Giang: Khoa, Thịnh bị thương ở tay và chân.

Đâu là nguyên nhân?

Trước đây, nhóm của Duy học ở trường Á Châu ở số 342B Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình; sau đó chuyển về học ở cơ sở trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình. Do "lạ nước lạ cái" nên đã xảy ra xích mích với nhóm của Giang (học ở đây từ trước đến nay) trong lúc đùa giỡn và hai bên đã cự cãi, chửi nhau quyết liệt.

Một tuần sau, trường có biểu diễn văn nghệ, Giang rủ 6 - 7 thanh thiếu niên ở bên ngoài chặn đường đánh Duy gãy tay. Đến lúc này thì mâu thuẫn đã được đẩy lên đỉnh điểm. Ngày 2.5, hai nhóm đụng độ nhau và đã thách thức mang mã tấu, dao... hẹn ra đường Thành Thái (Q.10) "quyết chiến" để phân thắng bại. Giang tập hợp: Thịnh, An, Đăng, Viễn và 10 thanh thiếu niên khác bên ngoài. Còn Duy kêu Tuấn, Hưng, Đạt và cũng thêm khoảng 10 thanh niên nữa ở khu vực chợ Ông Tạ. Hai bên đều đã chuẩn bị hung khí giao chiến...

Đến cuối chiều qua, Công an Q.Tân Bình đã thu giữ 6 mã tấu, 1 dao, 1 tuýp sắt. Tại trụ sở công an, PV Thanh Niên đã tiếp xúc nhiều phụ huynh nhưng hầu hết đều cho rằng con họ ngoan hiền, đưa đón đi học đều đặn, hoàn toàn không biết việc chúng... lập băng nhóm và chém nhau. Song, theo cơ quan công an, đa số các học sinh tham gia vụ chém nhau này đều chẳng phải "ngoan hiền". Từ năm 1996 - 2006, Thịnh (người đâm nhát chí mạng vào lưng của Đạt) bỏ học đi chơi qua đêm 9 lần, 5 lần lấy tiền của gia đình để đi chơi; 1 lần lấy điện thoại di động đem bán để tiêu xài. Còn Giang thì khai như sau:  "Sáng thứ bảy, sau khi thi xong, tôi gặp Đăng, Thịnh... kể việc gây lộn với nhóm Duy, Tuấn, Đạt. Mọi người rủ tôi tham gia đánh nhau và tôi đồng ý. Cả nhóm hẹn nhau sẽ gặp tại siêu thị CMC đường Lý Thường Kiệt lúc 19 giờ tối thứ bảy để chuẩn bị đánh nhau. Chúng tôi lưu số điện thoại di động của nhau để liên lạc. Sau đó, tôi tiếp tục học đến khoảng 16 giờ thì đi taxi về nhà ở Q.7. Khoảng 18 giờ, tôi lấy xe Dream chạy ra khu Bàu Cát cùng đi bão (đua xe - PV). Tôi gia nhập đoàn đua xe chạy lòng vòng khu Bàu Cát - Tân Sơn Nhì - u Cơ. Sau đó, tôi mới đi chém". 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.