Nhà văn Phương Huyền và 'những thiên thần' dễ thương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
08/10/2023 07:45 GMT+7

'Những thiên thần của người gác rừng là cuốn sách hoàn thành bằng tất cả tình yêu tôi dành cho con', nhà văn Phương Huyền chia sẻ.

Nhà văn Phương Huyền và “những thiên thần” dễ thương - Ảnh 1.

Nhà văn Phương Huyền (trái) ký tặng tác phẩm mới cho độc giả

NVCC

Gửi gắm những thông điệp nhẹ nhàng về tình bạn, quyền bình đẳng qua câu chuyện hấp dẫn giữa một chú mèo Mèo Tam Thể - kết bạn với hai thú nhồi bông: Mèo Cà Chua và Bọt Biển, tác phẩm Những thiên thần của người gác rừng của nhà văn Phương Huyền (do Phương Nam Book và NXB Thế giới vừa ấn hành), như muốn nhắn nhủ dù là động vật thật, thú nhồi bông hay con người, chỉ cần có thể hiểu nhau, biết cách lắng nghe và đối thoại với nhau đều có thể trở thành bạn.

"Những thiên thần" dễ thương còn đưa ra nhiều phương pháp giáo dục lý thú, hữu ích để các bậc phụ huynh có thể áp dụng cho con: Dạy trẻ phải biết vâng dạ với người lớn, thói quen phải lễ phép ngay từ khi bé mới bập bẹ biết nói. Hoặc, trong truyện còn đề cập đến việc hai mẹ con đổi vai cho nhau khi nói chuyện: con trở thành mẹ, mẹ trở thành con. Nhờ đó, hai mẹ con không chỉ có nhiều cuộc trò chuyện hài hước, mà còn thấu hiểu nhau hơn.

"Con gái đã giúp tôi khiến cho tuổi thơ con trở nên "dữ dội" hơn khi vừa hóa thân vào nhân vật trong truyện vừa vẽ lên trong trí tưởng tượng của tôi cả một khu rừng bí mật. Tôi có những lúc phải làm việc cùng con trong vai trò người biên tập: con sửa; tôi kể, con góp ý; tôi bí, con khơi nguồn... Và cuốn sách hoàn thành bằng tất cả tình yêu tôi dành cho con", Phương Huyền chia sẻ.

Phương Huyền là một nhà báo, biên tập viên, hiện chị đang phụ trách mảng văn học và tâm lý trên kênh FM99.9 Mhz. Chị có hơn 10 đầu sách đã ra mắt bạn đọc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.