Những đứa bé năm 2022: Con ở đây, ba mẹ ở đâu?

05/06/2022 19:02 GMT+7

Tiếp nhận cả trăm trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi mỗi năm, dù hình hài các em có thế nào, những người ‘mẹ chung’ vẫn cùng nhau yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ các em trưởng thành suốt gần nửa thế kỷ qua.

Tiếp nhận trung tâm nuôi dưỡng trẻ từ năm 1975, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp đã có gần 50 năm hoạt động. Qua gần nửa thế kỷ, các thế hệ “mẹ chung” dưới mái nhà này vẫn ngày đêm chăm sóc các bé bị bỏ rơi với tất cả tình yêu thương.

Những đứa trẻ dù có bệnh tật, có nằm liệt hay chậm phát triển mà cha mẹ đứt ruột sinh ra các em đã chối bỏ, thì về với trung tâm, các em được nhiều mẹ cùng chăm sóc, mong bù đắp tất cả để các em được lớn lên trong tình yêu thương.

Ở trung tâm, các bé buộc phải học tính tự lập từ rất sớm. Dù được xếp mỗi bé một chiếc giường nhỏ có quây xung quanh nhưng các bé thường tự chơi, không quấy khóc.

Vũ Phượng

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc trung tâm cho biết, hiện trung tâm đang chăm sóc gần 200 bé, trong đó khoảng 60 bé ở độ tuổi mầm non. Từ đầu năm đến nay, trung tâm tiếp nhận hơn 20 em, trong đó có cả những em bị cha mẹ bỏ rơi ở bệnh viện khi nhiễm Covid-19 hoặc bị các bệnh khác.

Số lượng trẻ tăng đều theo thời gian, áp lực về sữa cho các bé cũng vậy tăng theo. May mắn trung tâm có được sự chung tay của nhà hảo tâm khắp nơi nên các em sơ sinh vẫn có sữa uống.

“Có những trẻ chúng tôi tiếp nhận biết là các em sẽ không sống được bao lâu nhưng chúng tôi vẫn chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương mong bù đắp cho các em, thay thế cho cha mẹ của các em. Chính vì thế mà có những trẻ sau này trưởng thành vẫn xem đây là mái nhà của mình, thường về thăm các em”, ông Hải nói.

Bé Nguyễn Thanh Cường, sinh non, thiếu tháng, nhiễm Covid-19 được Bệnh viện Nhi đồng thành phố chăm sóc suốt thời gian dài, sau đó gia đình không đến đón về. Ngày 26.4 vừa qua, bé Cường được chuyển đến trung tâm

Vũ Phượng

Bé Nguyễn Hoàng An, sinh ngày 6.5.2021 bị hậu môn tạm, gia đình cũng bỏ rơi em ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Vũ Phượng

Chị Nguyễn Thị Bính, phụ trách khoa Sơ sinh của trung tâm cho biết, khoa sơ sinh hiện đang nuôi dưỡng 34 bé sơ sinh, 22 bé ở độ tuổi mầm non. Hằng ngày, các bé đều được mẹ chung chăm sóc, điều dưỡng, kỹ thuật viên luyện tập, chăm sóc sức khẻo

Vũ Phượng

Một số bé bị hội chứng down nhẹ, bệnh tim cũng được xếp học chung với các bé bình thường để các em nhanh chóng hòa nhập cùng bạn bè đồng trang lứa

Vũ Phượng

Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hoài Thu đang luyện tập cho bé Phạm Nguyễn Hoàng Dũng (sinh tháng 9.2021) bị màng trong hậu phẫu, sinh non, từng nhiễm Covid-19. Đến nay bé Dũng đã 8 tháng nhưng còn yếu chưa thể tự ngồi nên phải luyện tập mỗi ngày.

Vũ Phượng

Má Liên có 12 năm làm ở trung tâm, công việc hằng ngày vẫn là chăm sóc các em bé sơ sinh vừa được chuyển đến. Nhiều trẻ từng được chị chăm sóc, bây giờ chuyển sang lớp lớn gặp chị trong trung tâm vẫn gọi hai tiếng "Má Liên". Đây chính là điều khiến chị hạnh phúc và gắn bó với công việc này

Vũ Phượng

Bé Nguyễn Kim Thoa (sinh tháng 12.2021) bị hậu môn tạm. Ngày vừa được đưa về trung tâm vào tháng 2.2022, bé Thoa vẫn ăn bằng ống, nhưng sau đó bé được các mẹ luyện tập cho bú sữa bình, dần dần bé đã ăn uống được như trẻ bình thường

Vũ Phượng

Theo các "mẹ chung" nhận xét, những em bé ở đây dường như rất hiểu chuyện nên hiếm khi quấy khóc. Các bé thường tự chơi, ngoan ngoãn nhìn ngắm xung quanh và tỏ ra rất hạnh phúc khi được các mẹ ẵm bồng

Vũ Phượng

Hồ sơ các bé được chị Bính lưu lại đầy đủ, bao gồm cả họ tên, ngày sinh, bệnh viện nơi bé bị bỏ và cả bệnh kèm theo của các bé

Vũ Phượng

Kỹ thuật viên đang tập lật cho một bé trai trên quả bóng to

Vũ Phượng

Chị Mai Thanh Thủy (40 tuổi) được đưa đến trung tâm từ năm 8 tuổi và được các mẹ nuôi dưỡng. Chị đã chọn học ngành Sư phạm mầm non, sau đó quay về trung tâm để dạy cho các bé khuyết tật. "Tôi từng ước mơ cha mẹ đến đón mình về, nhưng từ năm này qua năm khác vẫn không thấy, tôi phải chấp nhận mình đã thật sự bị bỏ rơi. Giờ đây các bé đang ở trung tâm cũng vậy, đây như mái nhà chung, tôi muốn chăm sóc các em để bù đắp những ân tình mà tôi nhận được từ các mẹ, các thầy và cả xã hội", chị chia sẻ.

Vũ Phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.