'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo tiết lộ về con gái 9 tháng tuổi

18/02/2021 09:53 GMT+7

Choi Ji Woo cho biết dành phần lớn thời gian ngắm con trưởng thành. Nữ diễn viên cảm thấy cuộc sống ấm áp, kỳ diệu.

Ngày 16.5.2020, "nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện phụ sản ở Seoul. Sau thời gian dài ở ẩn, mới đây mỹ nhân Bản tình ca mùa đông đã nhận lời xuất hiện trên tạp chí Cosmopolitan số tháng 3.2021. Cô khoe nhan sắc rạng ngời và thân hình chuẩn mực tuổi 46 khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan, Choi Ji Woo cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi sau khi kết hôn. "Hiện tại tầm nhìn của tôi đã rộng mở hơn nhiều. Tôi có thể nhận ra những người không đủ thân thiết với mình. Tôi cũng luôn trân trọng sự hiện diện của những người đã ở bên tôi trong thời gian dài", nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên Bản tình ca mùa đông trên bìa tạp chí.

Ảnh: Cosmopolitan

Người đẹp sinh năm 1975 cũng trải lòng về con gái 9 tháng tuổi: "Tôi thức dậy khi nghe tiếng con và dành cả ngày để ở bên con". Cô dùng hầu hết thời gian của mình để dọn dẹp nhà cửa, ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, đọc kịch bản, chơi đùa cùng con và ghi lại quá trình trưởng thành của bé bằng máy ảnh. "Tôi không cần phải theo đuổi hạnh phúc, cố gắng để đạt được nó mà nó lớn dần theo thời gian. Đó là những khoảnh khắc rất bình thường", Choi Ji Woo nói. Cô chưa muốn quay lại đóng phim để tập trung chăm sóc gia đình.
Choi Ji Woo tiết lộ về con gái 9 tháng tuổi

Choi Ji Woo xinh đẹp ở tuổi 46.

Ảnh: Cosmopolitan

Choi Ji Woo là mỹ nhân kết hôn khá muộn so với nhiều nữ đồng nghiệp. Mãi đến khi đã ngoài 40, người đẹp phim Nấc thang lên thiên đường mới tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên một doanh nhân công nghệ kém cô 9 tuổi. Tháng 3.2018, cả hai chính thức lên xe hoa sau khoảng 1 năm hẹn hò. Cuối năm 2019, sao phim Mối tình đầu tiết lộ cô đang mang thai con đầu lòng và bày tỏ niềm háo hức vì sắp làm mẹ.
Choi Ji Woo không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả yêu thích phim ảnh Hàn Quốc. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm cùng lối diễn tự nhiên, đầy cảm xúc, nữ diễn viên sinh năm 1975 được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh xứ kim chi. Cô được công chúng nhớ mặt gọi tên với các bộ phim như: Những ngày tươi đẹp, Mối tình đầu, Nấc thang lên thiên đường, Bản tình ca mùa đông, Trở lại tuổi 20, Cám dỗ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.